
Sân Gelora Bung Karno không còn một chỗ trống, nghĩa là thầy trò HLV Falko Goetz phải chịu một sức ép rất khủng khiếp (sức chứa lên tới 88 nghìn chỗ). Trong suốt hiệp 1, Indonesia thể hiện lối chơi đầy sức mạnh. Lợi thế về tâm lý cũng như thể lực sung mãn giúp chủ nhà hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Những pha đua tốc độ, chủ yếu bên hành lang phải đẩy hàng thủ Việt Nam vào thế lúng túng.
Trong tình cảnh như vậy, Bửu Ngọc trở thành người thi đấu ấn tượng nhất bên phía Việt Nam. Chỉ trong hiệp 1, Bửu Ngọc có ít nhất 4 tình huống phản xạ xuất thần cứu thua cho Việt Nam. Tuy nhiên, hình ảnh thủ môn này đau đớn sau pha bắt bóng trên không bị một cầu thủ đối phương kê người mới là điểm sáng của trận đấu. Mặc dù đau đớn nhưng Bửu Ngọc vẫn cố gắng thi đấu. Chỉ tiếc, đồng đội của anh đã không có được nỗ lực như vậy để giúp Việt Nam có một thế trận tốt hơn.
Sức mạnh của đội chủ nhà và sức ép từ các khán đài đã được cảnh báo trước. Tuy nhiên, có vẻ như Việt Nam đã không thể vượt qua rào cản về tâm lý. Hàng công thi đấu mờ nhạt. Trọng Hoàng, Văn Thắng, Văn Quyết đều chơi dưới sức. Nỗ lực của Thành Lương không mang đến hiệu quả. Tình huống đáng kể nhất của Việt Nam diễn ra ở phút 55, sau khi Văn Quyết đi bóng qua một hậu vệ đối phương rồi tung ra cú dứt điểm cực mạnh. Tuy nhiên, cú sút này lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn Meiga.

Hàng công không thể hiện được dấu ấn, song nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của Việt Nam lại nằm ở hàng thủ. Bộ đôi Anh Quang - Huỳnh Phú không mang tới sự yên tâm cho các đồng đội. Cả hai thường xuyên mắc lỗi vị trí cũng như không thể bọc lót cho nhau. Phút 61, chính Anh Quang đã phạm lỗi tạo điều kiện cho Indonesia được hưởng tình huống sút phạt sát vòng cấm. Patrich sút bóng sệt đập hàng rào, thủ môn Bửu Ngọc dù đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Tới bàn thua thứ hai (89’), cú dứt điểm của Bonai vô tình đập chân Huỳnh Phú khiến bóng đổi hướng nên thủ môn Bửu Ngọc đành bó tay.
Thi đấu quyết tâm, mong muốn tạo ra cơn địa chấn tại Bung Karno, nhưng những hạn chế về chuyên môn đã khiến Việt Nam gục ngã. Họ đã không thắng được sức ép từ đối phương cũng như chính mình. Thêm một thất bại nữa dành cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games. NHM lại phải chờ đợi thêm 2 năm nữa, tại SEA Games 27 để hoàn thành “giấc mơ vàng”.
BÀN THẮNG
- Indonesia: Patrich (61’); Bonai (89’)
THẺ VÀNG
- Việt Nam: Anh Quang (3’); Bửu Ngọc (43’); Hoàng Thịnh (57’), Huỳnh Phú (87’)
- Indonesia: Patrich (46’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Việt Nam:
Bửu Ngọc; Văn Hoàn (Thanh Hào 87’), Anh Quang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh; Thành Lương, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh (Hoàng Thiên 70’), Văn Thắng; Văn Quyết, Đình Tùng (Tuấn Anh 84’)
Indonesia:
Meiga; Abdul, Hasyim, Gunawan, Diego; Mahadirga, Egi (Hendro 78’), Andik, Oktovianus; Patrich, Bonai.
Bongdaplus.vn