
Người tiêu dùng thông thái
Nếu coi bóng đá là một sản phẩm để bán nhằm sản sinh lợi nhuận thì các CĐV chính là người tiêu dùng. Mà người tiêu dùng thì luôn đòi hỏi phải có món hàng chất lượng bởi thị hiếu và yêu cầu của họ ngày càng cao.
Người tiêu dùng đương nhiên khó tính, nhưng họ cũng rất công bằng. Họ hiểu, U23 Việt Nam vốn chỉ là tập hợp của những cầu thủ mới dừng lại ở mức độ tiềm năng nhưng đã chiến đấu đầy quả cảm trước đội bóng hàng đầu châu lục. Họ cũng nhận thấy sự tiến bộ về chuyên môn khi U23 Việt Nam không chơi thứ bóng đá bị động, tiêu cực mà rất biết cách chứng tỏ bản lĩnh bằng việc luôn hướng lên phía trước.

Lúc này, nhiều người đang nhắc đến khả năng U23 Việt Nam giành vé đến VCK U23 châu Á 2016 với tư cách đội nhì bảng xuất sắc. Rõ ràng, với màn trình diễn khá ấn tượng, chúng ta có quyền mơ về tấm giấy thông hành đến ngày hội lớn.
Nuôi tham vọng lớn, nhưng dư luận cũng hiểu những khó khăn, thách thức mà thầy trò ông Miura đang phải đối diện. Và dư luận cũng không quên việc, U23 Việt Nam đang ở giai đoạn đầu tiên của chặng đường dài hướng đến tương lai. Những giải đấu hiện tại mang đến cơ hội để thầy trò ông Miura tìm kiếm sự hoàn thiện cho mục tiêu lớn mà trước mắt là SEA Games 28 vào tháng 6 tới.
Như vậy, bất luận cục diện vòng loại U23 châu Á 2016 có thế nào thì U23 Việt Nam hãy thảnh thơi mà đá. Giờ là lúc các chàng trai của chúng ta phải phô diễn được hết các phẩm chất. Rằng, sau bài học về phòng ngự trước U23 Nhật Bản, đội bóng của chúng ta phải chứng tỏ được sức mạnh trong tấn công. Hoàn thiện từng khâu là cách tốt nhất để U23 Việt Nam thực hiện những mục tiêu. Và tôi tin rằng, nếu làm được điều đó, dù khó tính đến đâu thì những người tiêu dùng thông thái cũng phải hài lòng về U23 Việt Nam.