
HA.GL và nỗi khổ thi đấu xa nhà
HA.GL 10 lần hạ sơn, cả 10 lần hành quân khổ ải
Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) biệt danh là Đội bóng phố Núi. Khi tổng hành dinh của CLB này được đặt tại thành phố Pleiku, nơi ước tính có độ cao so với mực nước biển lên tới 300 đến 500m. Với vị trí… hiểm trở như vậy, không ít đội bóng gặp nhiều khó khăn trong mỗi lần hành quân tới Pleiku thi đấu.
Nhọc nhằn là vậy nhưng chí ít các đối thủ của HA.GL cũng chỉ trải qua điều “kinh khủng ấy” 1 lần/mùa giải. Trong khi ngược lại, đội bóng phố Núi phải làm tới cả chục lần ở mỗi mùa V.League. Cách đây vài ngày, trợ lý ngôn ngữ của HLV Guillaume Graechen – Nguyễn Trí có chia sẻ vài dòng trên mạng xã hội khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ: “HLV các đội khách khi đến Gia Lai thì toàn kêu trời vì các cầu thủ phải di chuyển quá xa rồi thể lực các cầu thủ bị hao mòn quá nhiều do phải di chuyển liên tục bằng xe bus. Nhưng họ cũng chỉ phải đến Gia Lai 1 lần trong 1 năm. Còn HA.GL thì cứ đều đặn tuần nào cũng thế, đi đi và về về…. Xem như tập thể lực và sức khỏe luôn vậy”.

HA.GL mệt nhoài trong mỗi lần thi đấu sân khách - Ảnh: Minh Tuấn
Tính đến thời điểm này của mùa giải, HA.GL có tổng cộng 10 trận đấu trên sân khách (xét cả trận đấu hiện tạm hoãn sang ngày mai với CLB Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả). Và mỗi lần xuống núi như vậy là một lần những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… phải di chuyển một quãng đường vất vả cả về độ xa lẫn phương tiện di chuyển.
Chia sẻ từ phía trưởng đoàn HA.GL – Nguyễn Tấn Anh: “Do sân bay Pleiku đang sửa chữa nên đội bóng không thể đi theo một đường thẳng theo lý thuyết. Các cầu thủ phải di chuyển đường vòng xuống Buôn Ma Thuột rồi bay tới các địa điểm thi đấu sân khách. Thậm chí nếu có nơi không có sân bay, đội bóng cần đi bằng xe đò, xe khách…”.

CĐV ùa vào xin chữ ký cầu thủ HA.GL trong một buổi tập ở sân Hải Phòng
Việc quần thảo trong suốt năm 2014 với các giải đấu của đội U19 Việt Nam, cộng với việc lần đầu “lên thác, xuống ghềnh” đều đặn tuần này sang tuần khác khiến thể lực các tài năng trẻ bên phía HA.GL bị giảm sút đáng kể. Đó cũng là một phần lý do khiến thầy trò HLV Guillaume Graechen thua cả 9 trận xa nhà.
Than.QN khổ, HA.GL cũng có cái khó
Trận mưa lũ lịch sử với diễn biến phức tạp trong suốt gần 1 tuần qua ở Quảng Ninh đã gây thiệt hại nặng nề cả về người lẫn của. Và chính sự khắc nghiệt của thời tiết cũng khiến cho những gì xoay quanh trận đấu giữa hai đội Than.QN và HA.GL tại vòng 19 V.League cũng bị ảnh hưởng lớn.
Những ngày qua, BTC giải liên tục xoay tua lịch thi đấu của cuộc chạm trán này, từ Chủ Nhật (2/8) sang thứ Ba (4/8) rồi sáng hôm qua là hoãn vô thời hạn và cuối cùng đi đến 

Cầu thủ Than Quảng Ninh phải rèn quân ở sân... bóng chuyền
Chủ nhà Than.QN khổ. Song các vị khách HA.GL cũng rơi vào tình thế khó. Và chính điều đó khiến đội bóng phố Núi đành đưa ra nguyện vọng muốn được thi đấu ngay trong tuần này. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HA.GL chia sẻ: “Chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh hiện giờ của bà con tại Quảng Ninh. Vì vậy đội bóng đồng tình với quan điểm lùi lại thời điểm thi đấu. Nhưng thực sự HA.GL vẫn mong muốn được ra sân bởi lúc này, chúng tôi đang gặp bất lợi ở cuộc đua trụ hạng tại V.League (đứng thứ 14/14 ở BXH – PV)”.
Ngoài cuộc chiến trụ hạng đang đến hồi gay cấn, một yếu tố khác mà HA.GL muốn được thi đấu chính là do họ đã phải lặn lội một quãng đường rất dài.
Trên lý thuyết, quãng đường thẳng từ Pleiku tới Quảng Ninh rơi vào khoảng 1312 cây số. Nhưng thực tế, các cầu thủ HA.GL sẽ phải mất tới xấp xỉ 1.768 km (đi xe khách từ Pleiku xuống Buôn Ma Thuột rồi bay ra Hải Phòng trước khi một lần nữa đi xe lên Quảng Ninh). Đồng nghĩa tính hành trình cả đi lẫn về, những Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng sẽ phải đi đi lại lại tới 6 chặng, với quãng đường thực tế hơn 3.500 cây số. Nếu như trận đấu này bị rời lịch sang một ngày khác, đồng nghĩa họ sẽ phải lặn lội thêm 1700 cây số về nhà mà không có một kết quả nào trong tay.

Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HA.GL sẽ diễn ra vào chiều mai - Ảnh: Anh Tài
Đấy là chưa kể HA.GL phải “ăn chực nằm chờ” trong suốt gần 1 tuần lễ tại Hải Phòng rồi bây giờ là Quảng Ninh. Họ phải tập ở một sân huyện tại Hải Phòng (sân Thủy Nguyên) với chất lượng mặt sân lẫn an ninh không thực sự tốt. Và đó cũng là lý do mà buổi tập của HA.GL cũng hay bị lỡ dở khi thường có người hâm mộ đến chụp hình hoặc xin chữ ký.
“Dẫu biết rằng Quảng Ninh đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng với hoàn cảnh như hiện tại (đứng chót bảng V.League – PV), HA.GL cũng mong có sự sẻ chia”, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh giãi bày.

Quãng đường di chuyển theo lý thuyết của HA.GL khi làm khách trước Than Quảng Ninh - Đồ họa: Trần Linh

Quãng đường thực tế mà HA.GL phải di chuyển đến sân Cẩm Phả - Đồ họa: Trần Linh