
Gương mặt vòng 1 Toyota V.League 2015: Vì đó là “Nhô”!
Khó là vì Lương Xuân Trường quá xuất sắc trong vai trò thủ quân (nâng tỷ số lên 3-1 để dập tắt sự trỗi dậy của đội khách), là vì Công Phượng đã lập cú đúp (trong đó có pha “solo” qua 4 cầu thủ Sanna.KH, trước khi nâng tỷ số lên 4-1 cho HA.GL)… Nhưng theo chúng tôi, cầu thủ của trận đấu này phải là Nguyễn Tuấn Anh, người có biệt danh “Ronaldinho Việt Nam”.
Hẳn chưa ai quên bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của “Nhô” trong trận thắng 4-1 trước U19 Myanmar của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á – Cúp NutiFood 2014 trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng mà HLV Guillaume Graechen đã phải thốt lên: “Một sản phẩm không tưởng! Không tưởng vì 7 năm qua, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy làm được điều tương tự”.
Hôm qua, “Nhô” lại tái hiện bàn thắng “không tưởng” ấy trên sân Pleiku. Ngoài cái sự đẹp đến mê hồn, đây còn là một bàn thắng quan trọng, bởi nó đã giải tỏa áp lực cho đồng đội. Và điểm lại, “Nhô” cũng chính là người có mặt ở mọi “điểm nóng” trên sân, đóng vai một người hùng thầm lặng, như nhà cầm quân người Pháp đã từng nhận xét: “Cậu ấy là cầu thủ hy sinh vì người khác, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình!”.
Vậy, chọn “Nhô” có lẽ là đúng và hợp lý nhất!
VIDEO: HAGL 4-2 S.KH |
---|