
ĐT Việt Nam: Cơ hội mới cho Michal Nguyễn
Đầu năm 2013, Michal Nguyễn cùng Mạc Hồng Quân từ Czech về nước và trở thành những cầu thủ Việt kiều đầu tiên được khoác áo ĐT Việt Nam. Ở thời điểm ấy, Michal Nguyễn khá mờ nhạt vì không thể “xóa nhòa khoảng cách” trong sinh hoạt với các đồng đội người Việt. Vì thế, trong khi Mạc Hồng Quân dần trở thành “người quen” trong màu áo các ĐTQG suốt 2 năm qua thì Michal phải lặng lẽ trở về châu Âu.
Mãi đến cuối năm 2014, khi Michal Nguyễn bắt đầu cảm thấy chán nản với tham vọng ít ỏi của CLB Banik Most tại giải hạng Nhì Czech thì anh bất ngờ nhận được lời đề nghị hấp dẫn của B.BD – đội ĐKVĐ V-League. Quãng thời gian khoảng nửa năm từ khi về nước khoác áo B.BD giúp Michal khắc phục đáng kể “điểm yếu” của một cầu thủ “lai”. Anh đã nói tiếng Việt tốt hơn, hiểu rõ hơn cách xây dựng mối quan hệ với các đồng đội người Việt.
Trận đấu ở vòng 11 giữa B.BD và Hải Phòng hôm 27/4 vừa qua mới là lần đầu tiên Michal Nguyễn được sử dụng ở V-League 2015, nhưng may cho anh là HLV Miura có mặt dự khán trận đấu và sau đó, quyết định trao cho trung vệ Việt kiều cơ hội mới để thể hiện bản thân tại ĐT Việt Nam.
Hãy chờ xem, lần tái xuất này của Michal sẽ diễn ra thế nào sau 2 năm trung vệ này “nghiên cứu thất bại” của mình!