
ĐT Việt Nam: Cái cần đã có
ĐT Việt Nam đã chấm dứt chuỗi trận bất bại vốn kéo dài kể từ khi ông Miura nhậm chức. Nhưng kết quả đó không quan trọng bằng những trải nghiệm quý báu mà các cầu thủ thu lượm được trong trận đấu tối qua. Và, trước đối thủ mạnh, ĐT Việt Nam đã thua, hay nói đúng hơn, họ đã thể hiện tất cả những hạn chế mà bấy lâu nay chúng ta không thấy, hoặc bị những chiến thắng phần nào che lấp.
Cái đích mà ĐT Việt Nam cần hướng tới là một AFF Suzuki Cup 2014 thành công trọn vẹn. Ở đó, ĐT Việt Nam sẽ hướng đến ngôi vị cao nhất. Nhưng, để hoàn thành mục tiêu lớn thì bên cạnh khát vọng lớn cần có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Thế nên, đừng quá để cảm xúc thắng thua ở giai đoạn chạy đà làm ảnh hưởng đến tham vọng lớn. Cái mà chúng cần phải làm lúc này ở các trận đấu giao hữu là giúp các cầu thủ tôi rèn được bản lĩnh và hoàn thiện kỹ chiến thuật trong môi trường đầy áp lực.
Vậy nên, có thể nói rằng điều mà HLV Miura cần là một đối thủ mạnh để ĐT Việt Nam giải mã bản thân thì đã có vào tối qua. Vấn đề quan trọng là sau trận đấu này, nhà cầm quân người Nhật Bản từ những bài học vừa rút ra sẽ hoàn thiện lối chơi cho ĐT Việt Nam.
Thời gian từ nay đến AFF Suzuki Cup 2014 không còn nhiều. ĐT Việt Nam cũng chỉ còn một đối thủ nữa để thi đấu giao hữu là ĐT Malaysia trước khi bước vào sân chơi quan trọng nhất trong năm. Thế nhưng, nếu biết cách đúc rút những kinh nghiệm từ trận đấu tối qua cùng một tinh thần làm việc nghiêm túc, tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ có được một hành trang đủ dày để chinh chiến tại AFF Suzuki Cup 2014.