
Trên facebook những ngày qua, các cầu thủ của đội K.Kiên Giang và một số CLB khác đã bày tỏ nỗi thất vọng, vì khi sau trận thắng cuối mùa giải và trụ hạng thành công, nhưng số tiền thưởng 3 tỷ đồng mà lãnh đạo đội bóng đã hứa đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
Thậm chí hôm về dự tiệc cưới của cầu thủ Hồng Tiến, gặp chúng tôi, một số cầu thủ gốc Nghệ An vừa thi đấu cho đội bóng rạch Rạch Giá mùa giải vừa qua bày tỏ: “Về nhà, nhiều người trong gia đình đã chúc mừng vì nghe nói đội trụ hạng nên được thưởng nhiều lắm, khiến bọn em chẳng biết nói sao cho ổn, bởi thưởng thì có nhưng đến giờ đã có nhận được đồng nào. Vì thế mà những ngày nghỉ về nhà cũng chẳng dám đi đâu chơi”. Nhiều cầu thủ còn cho biết, lương tháng 8 của họ đến nay cũng đã trễ mất mấy ngày.
Trong khi đó, cầu thủ của Navibank Sài Gòn còn “thảm” hơn. Các cầu thủ đội bóng này bày tỏ, sắp đến thời hạn trả lương tháng 8, nhưng lương tháng 7 của họ vẫn chưa được nhận, trong khi tiền thưởng của 10 trận thắng và hòa ở mùa giải 2012 vẫn chưa lãnh đồng nào. Điều này khiến nhiều cầu thủ lâm vào cảnh khốn đốn, thậm chí có người không dám đi đi dự tiệc cưới của bạn thân vì không đủ tiền để mua vé máy bay.
Việc mội số đội bóng nợ tiền lương, thưởng khiến kỳ nghỉ của các cầu thủ ở cuối mùa giải năm nay bỗng nhiên kém vui.