
Cố nhân tái ngộ
Sân Thanh Hóa từng lưu giữ những kỉ niệm ngọt ngào và cay đắng của HLV Lê Thụy Hải. Ở đó, có lúc người ta ví ông như “vị cứu tinh”, là “suối nguồn của sự thành công”. Nhưng, ở đó, người ta cũng lạnh lùng đẩy nhà cầm quân này ra đường một cách không thương tiếc chỉ sau một trận đấu bị cho là nhạy cảm.
Nhắc lại câu chuyện buồn trong mối quan hệ giữa ông Hải và đội bóng xứ Thanh để thấy, trong trận đấu chiều nay, những cố nhân sẽ phải loại trừ nhau để khẳng định “cái tôi”. Nói cho cùng, niềm kiêu hãnh của người trong cuộc chính là chất xúc tác cho những trận cầu đầy cảm xúc và căng thẳng đến tột cùng.
Trận đấu chiều nay ngoài mối ân oán giữa những cố nhân còn là địa vực để hai đội bóng khẳng định vị thế số 1 của mình. Tham vọng lớn và thứ hạng hiện tại buộc họ phải loại trừ nhau để bảo vệ thứ hạng và niềm kiêu hãnh của mình.
Với Bình Dương, trận đấu với đội bóng mạnh như Thanh Hóa sẽ là thước đo cho sức mạnh và sự gắn kết của nội bộ. Bởi, sau những ì xèo từ thượng tầng, đội bóng này cần có những cú hích về tinh thần và chuyên môn đủ lớn để xóa tan những hồ nghi từ dư luận.
Mong muốn của ông Lê Thụy Hải và các cộng sự cũng là khát khao của cậu học trò cũ, Hoàng Thanh Tùng. Mang danh “người đóng thế”, HLV trẻ tuổi này đã có được 3 điểm sau trận đấu với Đồng Tháp tại Cao Lãnh. Nhưng, một trận thua trên sân nhà có thể đánh gục niềm hưng phấn của NHM xứ Thanh và qua đó, biến HLV Hoàng Thanh Tùng thành “dã tràng xe cát biển Đông”. Và ngược lại, cuộc đời sẽ đẹp, thậm chí sự chính danh sẽ đến với nhà cầm quân trẻ tuổi này nếu chiều nay Thanh Hóa đánh bại một B.BD kiêu hùng của ông Lê Thụy Hải!