
Bình luận: Sức hút đội tuyển
Thương hiệu của đội tuyển bao giờ cũng có sức lan tỏa đặc biệt. Người ta đến sân theo dõi Olympic Việt Nam tập luyện. Và người ta tìm mọi cách để được chạm vào tay Miura và các học trò. Người mừng quýnh nếu được ông cho phép chụp hình và tặng chữ ký. Sau mỗi buổi tập, hình ảnh chiếc xe chở đội tuyển bị quây kín bởi các CĐV đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Mọi người yêu đội tuyển không chỉ vì ở đó có bóng đá đỉnh cao mà còn muốn thông qua đó, biểu hiện tình cảm với đất nước, với dân tộc. Những tình cảm thân thương nhất, những khát vọng mãnh liệt nhất của nền bóng đá được NHM gửi gắm vào các tuyển thủ.

Đội tuyển có sức hấp dẫn lạ kỳ với những người yêu mến. Và tôi tin, những nhân vật chính ở đội bóng ấy cũng có cho mình một khát vọng bỏng cháy. Rằng, họ sẽ có cho mình cơ hội được trở thành những chiến binh Việt Nam trên sân cỏ. Nhưng, cái điều tuyệt vời và rất đỗi thiêng liêng ấy chỉ đến với những tuyển thủ biết nắm lấy cơ hội trong những bước chạy đà như thế này.
HLV Miura khẳng định, ông không coi trọng thành tích bằng những trải nghiệm của học trò. Rằng sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình và trao cơ hội để các cầu thủ chứng tỏ giá trị bản thân. Thế nhưng, tin chắc một điều, các học trò của ông đang có cho mình một áp lực phải khẳng định. Thứ áp lực sẽ biến thành động lực trên sân cỏ, bởi đây cũng là chặng cuối cùng của quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.
Vé “chợ đen” trận Olympic Việt Nam - U22 Uzbekistan chào bán công khai