
Màn trình diễn đầu tiên của Hoàng La trong màu áo đội bóng mới cũng là trận mở màn giải BTV Cup 2011. Đó là trận đấu mà Hoàng La thi đấu lập cập, phản ứng chậm trong 2 bàn thua của đội. Ngay sau trận đấu ấy, Hoàng La bị HLV Thụy Hải cất dài hạn trên khán đài. Trận gặp Lâm Đồng ở Cúp Quốc gia, Hoàng La cũng chơi tệ. Sau trận đấy, Đình Đức đã được tín nhiệm ra sân gặp K.Kiên Giang. Đến trận gặp Hà Nội T&T, thủ thành người Ukraine lại bị giật mình trong tình huống Văn Quyết chạy cắt mặt gôn dẫn đến bàn thua. Số trận đấu mà Hoàng La thi đấu cho đội không nhiều nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm và người ta buộc phải nói nhiều đến anh.
Song, đâu phải chỉ Hoàng La. Đến thời điểm này rất nhiều tân binh mới đến với đội, thương hiệu có nhưng mức độ tạo được sự an tâm không cao. Sự có mặt của trung vệ Helio tưởng chừng sẽ giúp hàng phòng ngự B.BD chắc chắn hơn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại Helio vẫn chưa đạt được thể lực tốt nhất. Gánh nặng tuổi tác đã bắt đầu đè nặng lên đôi chân của trung vệ 30 tuổi này. Anh vẫn là một trung vệ giàu kinh nghiệm, đa năng nhưng chỉ chơi tốt trong khoảng 45 phút. Sau đó, Helio ở hiệp 2 sẽ là hình ảnh khác hẳn và anh sẽ là một tử huyệt mà các đối thủ rất muốn khai thác. Mất đến 2 vị trí ở hàng phòng ngự vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, B.BD chưa thể đẩy cao đội hình tấn công như ý muốn.
Cũng cần phải nhắc đến việc tuyến tấn công của B.BD đang thi đấu thiếu gắn kết. Người ta bắt đầu cảm nhận sự thất thế của Việt Thắng. Thể lực, sức mạnh của Việt Thắng thuộc loại tốt so với cầu thủ Việt nhưng sẽ không đe dọa được trung vệ ngoại. Chính thế nên khi anh được tung vào sân, một phản ứng gần như tự nhiên, Việt Thắng bị đẩy dạt ra biên. Điều đó cũng hạn chế đi khả năng ghi bàn của anh trong vòng cấm, và cũng buộc người ta phải đặt câu hỏi ai sẽ ghi bàn cho B.BD trong thời kiểm đội nhà cần tấn công? Anh Đức, Fortune là cầu thủ cần khoảng trống, thích nghi với lối chơi phòng ngự phản công, Brian nhanh nhưng mới đến, Philani cũng là mẫu cầu thủ làm bóng. Những cầu thủ ấy xoay nhau như đèn cù trên hàng công B.BD, song họ đều đã bất lực trước hàng phòng ngự chơi tập trung của Hà Nội T&T.
Đã qua rồi thời kỳ B.BD tạo dựng hoàn toàn thế trận trên sân và chỉ bị thua do sơ sảy tuyến dưới. Đội bóng đất Thủ ở sân Hàng Đẫy chỉ vùng lên ở hiệp 2. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là dù cầm bóng nhiều nhưng họ không thể xâm nhập được vòng cấm. Một đội bóng có hơn một nửa là tân binh và những cái tên (dù là ngôi sao) không thể làm nên sức mạnh của một tập thể. B.BD thua trận, không chỉ mình Hoàng La có lỗi!
Bongdaplus.vn