Trước trận đấu, mọi sự chú ý tập trung vào bầu Hiển, “ông chủ” của cả HN T&T và SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì, trong suốt trận đấu, trên khán đài của sân Hàng Đẫy đã không có bóng dáng bầu Hiển, mặc dù những người thân trong gia đình của ông bầu này đã đến sân. Trưởng BTC giải Trần Duy Ly, ông Phạm Ngọc Viễn, Phó CT VFF Nguyễn Lân Trung, HLV Mai Đức Chung và nhiều nhân vật khác đã đến xem trận đấu, nhưng không hề thấy bóng dáng ông bầu Đỗ Quang Hiển đâu.
Vì bầu Hiển vắng mặt nên hết trận, không có một khoản thưởng nào được công bố dù có người đã nói rằng thủ thành Hồng Sơn đáng được thưởng riêng 200 triệu ở trận đấu này.

Cristiano vui vẻ cùng con trai
Vắng mặt do trận trước nhận thẻ đỏ, trung vệ đội trưởng của HN T&T đưa cả gia đình đến xem trận đấu. Ngồi trên khán đài, cậu con trai của Cris chỉ trỏ bình luận rất ác liệt còn ông bố thì tươi cười nhẫn nại lắng nghe. Chung cuộc, Cris đã được chúc mừng chiến thắng của đồng đội.

Huỳnh Đức động viên tinh thần học trò
Thua trận, một vài cầu thủ của SHB Đà Nẵng bày tỏ sự thất vọng. HLV trưởng Lê Huỳnh Đức yêu cầu các học trò đứng dậy. Ông Huỳnh Đức đã yêu cầu một cuộc họp đội kiểu “dã chiến” ngay trên sân. Huỳnh Đức đã không “xạc” học trò, không nói nặng nề mà thay vào đó là động viên tinh thần. Dù thua trận, HLV trưởng của SHB Đà Nẵng vẫn phát biểu rằng đội bóng của ông vẫn còn cơ hội đua tranh chức VĐ khi còn “vốn” là một trận chưa đá.

Hai thủ thành của HN T&T đều đau:
Hồng Sơn bị đau buộc phải rời sân và thủ thành Ngọc Tú vào thay. Ngay sau khi có một pha cản phá bóng thành công, Ngọc Tú cũng bị đau và nằm sân. Ngay sau cầu môn, đàn anh của Ngọc Tú đứng hò hét rất ác liệt. May mà Ngọc Tú tiếp tục thi đấu được, bởi trong danh sách đăng kí của HN T&T chỉ có 2 thủ môn và lúc đó đội chủ nhà cũng đã hết quyền thay người. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Ngọc Tú đã không cản phá được cú sút 11m của Thanh Hưng.

CĐV SLNA cũng đi xem trận đấu
Một số CĐV của SLNA đã đến xem trận đấu. Một CĐV rất nhiệt tình của SLNA có biệt danh rất ngộ là Hoàng “Gà” đã mang cả áo SLNA đến sân. CĐV SLNA vẫn có tiếng là nhiệt tình và chơi đẹp ở V-League và việc CĐV SLNA đến sân và cổ vũ cả 2 đội cũng là môt nét rất tích cực.

CĐV SLNA cũng đến xem trận đấu.
Trần Uy Vũ
Thethaovanhoa.vn