
Zenit náo loạn vì vấn đề tiền lương của Hulk và Witsel
Thế nhưng vấn đề là và đương nhiên cao hơn nhiều so với những gì mà các ngôi sao nội nhận được. Điều này khiến nhóm cầu thủ Nga của Zenit không hài lòng. Có 2 trụ cột của Zenit đã nổi loạn và đòi được trả thù lao ngang bằng với Hulk và Witsel là Igor Denisov và Alexander Kerzhakov.
Denisov và Kerzhakov đều là trụ cột của ĐT Nga và vừa đại diện cho xứ Bạch dương thi đấu tại EURO 2012. Cá nhân Denisov vừa được tân HLV Fabio Capello bổ nhiệm làm thủ quân mới của ĐT Nga thay cho Andrei Arshavin. Tại Zenit, Denisov và Kerzhakov này cùng giữ chức đội phó, còn chức đội trưởng thuộc về thủ môn Vyacheslav Malafeev. Vậy mà với những phản ứng tiêu cực của bộ đôi này, BLĐ Zenit không ngần ngại đẩy họ xuống tập cùng đội dự bị.

Aleksandr Kerzhakov
Vài ngày trước, Denisov vừa chính thức lên tiếng về vụ việc nói trên. “Tôi không chống lại những cầu thủ ngoại. Dùng cầu thủ ngoại là điều bắt buộc đối với một đội bóng nếu muốn thành công”, chàng trai gốc Leningrad phát biểu. “Nhưng một đội bóng muốn thành công cũng cần phải có sự cân bằng. Phải, BLĐ Zenit đã chiêu mộ những cầu thủ giỏi trong mùa Hè vừa qua. Nhưng thử hỏi liệu họ có giỏi hơn chúng tôi đến mức xứng đáng được trả lương cao gấp 3 lần chúng tôi?
“Tôi sẽ chẳng dám phàn nàn gì nếu chúng tôi bổ sung Lionel Messi hay Andres Iniesta. Nhưng đây là Hulk và Witsel chứ không phải Messi hay Iniesta. BLĐ đã đánh giá quá cao họ và tỏ ra thiếu tốn trọng đối với những cầu thủ Nga như tôi và Alexander. Đó là điều mà tôi không thể nào chấp nhận”. Denisov hoàn toàn có lí khi nói những lời này. Bởi mùa trước khi không có Hulk và Witsel, anh và các đồng đội vẫn đưa Zenit giành chức vô địch Nga mùa thứ 2 liên tiếp.
Nhưng phía BLĐ Zenit, mà ở đây là tập đoàn xăng dầu Gazprom cũng có cái lí của riêng mình. Họ đưa Hulk và Witsel về là để phục vụ cho tham vọng xưng bá tại châu Âu. Sau chức vô địch UEFA Cup năm 2008, Zenit vẫn chưa gây ra thêm một tiếng vang nào khi tham dự đấu trường châu Lục. Còn nhớ tại Champions League mùa 2010/11, Zenit đã thua Auxerre của Pháp tại trận play-off tranh vé vào vòng bảng.

Igor Denisov
Mùa trước, Zenit đã lọt tới vòng 1/16 Champions League, nhưng tham vọng của Gazprom còn lớn hơn thế. Họ muốn Zenit phải trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Lục địa già nhằm quảng bá cho thương hiệu của mình cho tất cả những quốc gia trên thế giới. Đây cũng là mong muốn của Gazprom khi quyết định kí hợp đồng tài trợ với Chelsea hồi mùa Hè năm nay.
Phía Gazprom có vẻ rất kiên quyết và nhiều khả năng sẽ không nhượng bộ Denisov, Kerzhakov hay bất kì ai có ý định nổi loạn. Với túi tiền khổng lồ của mình, họ sẵn sàng đẩy cặp Denisov - Kerzhakov đi khỏi sân Petrovsky và chiêu mộ những ngôi sao mới. Suy cho cùng thì nếu làm căng với BLĐ Zenit, chỉ Denisov và Kerzhakov là chịu thiệt.
Những nguồn tin từ Nga cho biết Kerzhakov đã lên tiếng xin lỗi và được trở lại đội 1. Trong thời gian tới, có lẽ Denisov cũng sẽ làm được tương tự!