
20h00 tối nay (27/3), Uzbekistan sẽ bước vào trận đấu gặp Syria với quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm tiến thêm một bước dài trên con đường hiện thực hóa giấc mơ dự Olympic.
Trong tay họ đang có nhiều lợi thế. Ngoài việc được đánh giá cao hơn, Uzbekistan đã có cơ hội nghiên cứu lối chơi của Syria trong trận gặp Oman trước đó. Nhưng có lẽ, “vũ khí” lớn nhất mà Uzbekistan đang sở hữu chính là việc đã từng có trải nghiệm thi đấu tại sân Mỹ Đình nhờ việc nhiều lần đóng vai khách mời ở các giải đấu do VFF tổ chức.
Gần đây nhất là vào cuối năm ngoái, HLV Abramov đã cùng các học trò thi đấu trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ VFF Cup Eximbank 2011. Thành phần sang Việt Nam lần này của Olympic Uzbekistan không có quá nhiều thay đổi về nhân sự nên họ hoàn toàn không bị bỡ ngỡ và nhanh chóng bước vào guồng tập luyện cường độ cao.
Trong khi đó, Syria đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trước trận đấu “sinh tử” của mình. Sự lục đục nội bộ là đáng lo nhất sau vụ tiền đạo Al Suma tấn công đồng đội trong giờ nghỉ trận hòa may mắn trước Oman ngày 25/3 cũng tại Mỹ Đình. Ngoài ra, việc phải liên tiếp thi đấu 2 trận chỉ trong vòng 72 giờ đang đặt ra bài toán khó đối với Syria. Trong hoàn cảnh như vậy, Syria rất có thể sẽ phải chấm dứt giấc mơ dự TVH 2012 ngay sau trận đấu này.
Nếu Uzbekistan giành chiến thắng, khả năng đi tiếp của họ sẽ là rất cao khi chỉ cần hòa ở trận đấu cuối gặp Oman là hoàn thành mục tiêu.

Bongdaplus.vn