1. Chiến thắng: Sự kiên trì của người Bồ
Mặc dù để cho đối phương vươn lên dẫn trước từ khá sớm (phút 17) và vấp phải một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, những tưởng các cầu thủ Bồ Đào Nha đã nản lòng tuy nhiên những gì mà các học trò của HLV Paolo Bento đã trình diễn đêm qua thực sự khiến người xem cảm thấy nể phục.
Ronaldo đã gỡ hòa cho Bồ Đào Nha khi trận đấu chỉ còn có 3 phút
70 phút liên tục hãm thành và liên tục bị từ chối những cơ hội ngon ăn, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã khiến các CĐV nhà tin rằng họ sẽ phải chứng kiến đội bóng con cưng đón nhận thất bại sau hai chiến thắng ấn tượng trước Nga và Croatia. Thế nhưng, cho tới khi trận đấu chỉ còn có 3 phút nữa là kết thúc, Pepe và Ronaldo đã đền đáp xứng đáng những nỗ lực không biết mệt mỏi mà họ và các đồng đội đã tạo ra bằng bàn thắng quân bình tỉ số. Bồ Đào Nha đã cầm hòa Hà Lan tuy nhiên Ronaldo và các đồng đội vẫn là những người chiến thắng: chiến thắng bởi lòng kiên trì và tinh thần quả cảm.
2. Thất bại: Những CĐV mong chờ bữa tiệc bàn thắng
Nếu như có hai đội bóng tôn thờ lối chơi cống hiến và sở hữu những ngôi sao tấn công siêu hạng như Bồ Đào Nha và Hà Lan chạm trán nhau thì bạn sẽ mong chờ điều gì? Tất nhiên, đó chính là những bàn thắng. Nhưng với những ai mong muốn được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng Estádio Do Algarve chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng bởi chỉ có đúng hai bàn thắng được ghi sau 90 phút bóng lăn, mặc dù đã có tới 19 cú sút được tung ra.
3. Chiến thắng: Manchester United
Khi Robin Van Persie được cho ra nghỉ ở đầu hiệp 2, các CĐV Quỷ đỏ cũng như HLV David Moyes mới có thể thở phào nhẹ nhõm bởi siêu sao người Hà Lan hoàn toàn lành lặn.
May là Persie không sao
Trong bối cảnh giải NHA sẽ khai màn vào cuối tuần này cũng như Wayne Rooney vẫn còn đang nhùng nhằng chuyện đi hay ở thì việc Van Persie nguyên vẹn trở về sau khi làm nhiệm vụ QG thực sự là một tin quá đỗi vui mừng giành cho nhà ĐKVĐ nước Anh.
4. Thất bại: Những ngôi sao Hà Lan bay
Với bộ ba tấn công chất lượng như Robin van Persie, Arjen Robben và Rafael van der Vaart, các CĐV cơn lốc màu da cam nói riêng cũng như người hâm mộ trái bóng tròn nói chung đều hy vọng họ sẽ được thấy một sức tấn công hủy diệt của Hà Lan thế nhưng cả ba ngôi sao này đều không thể hiện được quá nhiều. Không chỉ lạc lõng trong lối chơi của cả đội, cả ba cầu thủ này còn không thể hiện được vai trò đầu tầu của mình.
Robben tắt điện trước Joao Pereira
5. Chiến thắng: Joao Pereira
Cầu thủ hậu vệ cánh phải của Valencia đã có một trận đấu rất ấn tượng. Không chỉ bắt chết Robben, Joao Pereira còn thường xuyên dâng lên hỗ trợ tấn công khiến hành lanh trái của tuyển Hà Lan luôn bị đặt trong tình trạng báo động.
6. Có thắng có thua: Daley Blind
Thất bại của Blind đó chính là việc cầu thủ của Ajax Amsterdam này đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ phòng ngự khi liên tiếp để cho hành lang trái của Hà Lan trở thành nơi bị khai thác nhiều nhất.
Tuy nhiên, cũng phải đánh giá nỗ lực của Blind khi cầu thủ này dù sao cũng đã làm tròn công việc của mình là không để bàn thua của Hà Lan xuất phát từ bên cánh của mình. Nên nhớ rằng chỉ có một mình Blind phải đối đầu với bộ đôi Joao Pereira và Danny của Bồ Đào Nha mà không hề có được sự hỗ trợ từ người đá cùng cánh Arjen Robben.