Cựu tiền đạo của Barca và Inter Milan đã bị treo giò 8 tháng sau khi bị kết luận là cầm đầu nhóm cầu thủ Cameroon đình công không đá trận giao hữu với Algeria vào tháng 11 năm ngoái.
Eto’o muốn đòi lại công bằng khi khẳng định LĐBĐ Cameroon cắt xén tiền thưởng của anh và các đồng đội. Cùng với Eto’o, một số tuyển thủ Cameroon khác như Enoh Eyong, Benoit Assou-Ekotto… cũng phải nhận án phạt treo giò.
Ban đầu, Eto’o bị tuyên phạt treo giò 15 trận trong màu áo ĐTQG (tương đương 2 năm), nhưng nhờ sự can thiệp của tổng thống Cameroon, án kỷ luật này được rút ngắn thành 8 tháng và “Báo đen” cũng đã mãn hạn hồi tháng 8 vừa qua.
Eto'o đang được kêu gọi trở lại đội tuyển
Đích thân thủ tướng Philemon Yang đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với Eto’o với hy vọng tiền đạo này hãy dẹp bỏ tự ái và đồng ý cùng Cameroon tham dự Cúp các quốc gia châu Phi 2013.
Tân HLV trưởng Jean-Paul Akono của Cameroon cũng rất hào hứng với sự trở lại của “Báo Đen”. Ông nói: “Người đứng đầu nhà nước đã giúp chúng ta có được hướng đi mới. Chúng tôi sẽ cố thúc đẩy chuyện này và mọi thứ dường như rất khả quan”.
“Cậu ấy đã đồng ý nhưng vẫn chưa thể trở lại ngay lúc này vì vẫn đang trong giai đoạn điều trị chấn thương”.
Người hâm mộ hy vọng Eto’o có thể góp mặt trong trận đấu lượt về giữa Cameroon với Cape Verde vào ngày 13/10 tới”. “Những chú Sư tử bất khuất” đã gây sốc khi để thua 0-2 ở lượt đi trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Cúp các quốc gia châu Phi 2013.
Minh Đức (ibongdavn.com)