-mesut-oezil.jpg)
“Tất tần tật” về ƯCV Quả bóng vàng (14): Mesut Oezil
Khi Real Madrid đánh sập pháo đài Nou Camp trong trận lượt về La Liga mùa bóng trước để đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của Barcelona, người ta chỉ mải nhắc đến pha ghi bàn quyết định của Cristiano Ronaldo. Nhưng người tung ra đường chuyền cực kỳ thông minh để đánh sập hệ thống phòng ngự của Barca, đưa CR7 vào thế đối mặt với Victor Valdes chính là Mesut Oezil, người ngày càng khẳng định mình là một trong những tiền vệ làm bóng hàng đầu thế giới.
Real Madrid
Hồ sơ trích ngang Tên đầy đủ: Mesut Oezil Sinh ngày: 15-10-1988 Chiều cao: 1m81 Vị trí: Tiền vệ CLB: Schalke: 2006-2008 Werder Bremen: 2008-2010 Real Madrid: 2010-nay Đội tuyển Đức: từ 2009 |
Trong 2 năm qua, không một ai chuyền bóng cho CR7 ghi bàn nhiều hơn Oezil. Cũng trong thời gian ấy, không một ai có khả năng đánh sập hàng thủ Barca tốt hơn Oezil. Anh cũng có một pha kiến tạo để giúp Real giành Siêu Cúp Tây Ban Nha trước đại kình địch.

Thể hình mong manh, nhưng Oezil lại cực kỳ dẻo dai. Anh không bao giờ để mình phải rơi vào thế đọ sức mạnh cơ bắp với cầu thủ đối phương. Nhưng dù bị các hậu vệ dùng sức chèn ép, Oezil cũng hiếm khi tỏ ra thua thiệt. Anh dẻo dai và đủ khôn ngoan để không bị mất thăng bằng. Đôi mắt “ốc nhồi” của Oezil như bao quát được mọi vị trí trên sân. HLV đội U21 Đức Horst Hrubesch gọi anh là “Messi của nước Đức”. HLV Joachim Loew yêu thích Oezil “ngay cả khi anh ấy không có bóng”, Xabi Alonso bảo Oezil “là mẫu cầu thủ mà bạn không thể tìm thấy vào thời điểm hiện tại, dù chỉ là một bản sao”. Jose Mourinho mô tả Oezil là sự kết hợp của “một chút Luis Figo và một chút Zinedine Zidane, là số 10 hay nhất thế giới”. Trong khi đó, trợ lý Hans-Dieter Flick của tuyển Đức thì đúc kết là “đừng cố định nghĩa Oezil, cứ việc tận hưởng những màn trình diễn của cậu ấy”.
Đội tuyển Đức

World Cup 2010, một Mesut Oezil với gương mặt măng sữa được giới thiệu đến toàn thế giới sau khi chơi tốt trong màu áo Werder Bremen, trở thành một Diego mới trên sân cỏ Bundesliga. Đấy là năm mà Đức đã chinh phục tất cả các CĐV khó tính nhất, gột rửa hình ảnh của một “cỗ xe tăng” lạnh lùng cứng nhắc để hướng đến thứ bóng đá đẹp mắt, sinh động. Mesut Oezil chính là hình ảnh tiêu biểu của sự chuyển đổi ấy. Không chỉ là chân chuyền số 1 của World Cup năm ấy với 3 đường kiến tạo, Oezil còn ghi 1 bàn và để lại biết bao pha bóng đẹp. Có tên trong đề cử cho danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup”, Oezil một bước lên mây khi kiếm được hợp đồng sang Real Madrid. Từ ấy đến nay, Oezil ngày càng tiến bộ.
Phong cách thi đấu
Oezil có sự khéo léo và khả năng ứng biến với tình huống tuyệt vời, rất thích hợp với một tiền vệ tấn công. Phong cách chơi bóng đĩnh đạc, thông minh của Oezil đã được so sánh với huyền thoại Zinedine Zidane. Tuy nhiên, Oezil giống với “một Andres Iniesta thuận chân trái” hơn.
Cùng với chiếc áo 10, Oezil ngày càng khẳng định được vai trò của mình ở đội bóng mới. Năm ngoái, Oezil là chân chuyền số 1 tại các giải vô địch lớn ở châu Âu với 25 đường kiến tạo. Năm 2012, Oezil hiện đã có 17 đường chuyền quyết định tại La Liga, cao nhất giải. Ở đội tuyển Đức, Oezil cũng là vị trí không thể thay thế ở tuyến giữa.