
San Marino dứt mạch... 61 trận thua
Hòa Estonia 0-0 là kết quả có thể khiến phần lớn các đội bóng ở châu Âu phải cảm thấy xấu hổ, hoặc chẳng có gì đáng để ăn mừng. Nhưng khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ San Marino, cả chính thức lẫn dự bị, đã ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi như thể vừa vô địch thế giới. Có người cho rằng lẽ ra San Marino đã có trọn 3 điểm, nếu cú đánh đầu của Cristian Brolli không trúng cột. Nhưng đa phần đều cám ơn thủ môn Aldo Simoncini, người đã chơi tuyệt hay để giúp San Marino có trận thứ 3 trong lịch sử giữ trắng lưới.
Trận hòa không bàn thắng ấy đã giúp đội bóng đang cùng Bhutan “đội sổ” trên BXH FIFA đặt dấu chấm hết cho mạch toàn thua đã kéo dài tới... 61 trận. Thực tế, đây không phải là kết quả tốt nhất của San Marino. Họ từng cầm hòa Thổ Nhĩ Kỳ và Latvia ở vòng loại World Cup. Họ cũng từng đánh bại Liechtenstein 1-0 trong một trận giao hữu. Nhưng những kết quả tích cực ấy diễn ra cách đây đã 10 năm hoặc hơn. Trong 10 năm qua, trước trận đấu với Estonia, San Marino chỉ biết tới thua và thua.
Trong đêm thứ Bảy điên rồ, San Marino không phải là đội tí hon duy nhất gây sốc. ĐT Áo, ở một mức độ nào đó, cũng vừa tạo nên địa chấn khi đánh bại ĐT Nga của Capello 1-0. Và bất ngờ không kém là chiến thắng của Liechtenstein trên sân của Moldova. Đó là thắng lợi sân khách đầu tiên sau 10 năm ở một giải đấu chính thức của đội bóng cũng từng bị xem là “rổ đựng bóng” của châu Âu.