
Lăng kính: Lời nguyền Community Shield
Những tập thể vĩ đại nhất lịch sử Premiership đều vấp ngã trước chiếc khiên bạc. Arsenal bất khả chiến bại của Wenger mùa giải 2003/04 cũng bị M.U đánh bại trên chấm phạt đền trong trận tranh Khiên trước đó. M.U huyền thoại của mùa giải 1998/99 bị Arsenal “hạ nhục” 3-0 trong trận tranh Community Shield trước khi giành cú ăn ba lịch sử. Thậm chí, trong 3 mùa giải liên tiếp, từ 1999 đến 2001, M.U đều thất bại trong trận Siêu Cúp, rồi sau đó vô địch nước Anh.
Không có nguyên nhân logic nào (đó là lý do nó được gọi là “lời nguyền”). Tần suất thẻ vàng và thẻ đỏ của trận tranh Community Shield thường rất cao – thể hiện sự nghiêm túc của những kẻ tham dự.
2. Nhưng bất kể lời nguyền Siêu Cúp là một vấn đề tâm linh có thật, hay chỉ là một chuỗi những sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì có một điều cần được rút ra: trận đấu này cần được bóc tách khỏi những quy luật.
Nó là một danh hiệu. Theo thói quen ứng xử với mọi danh hiệu, người ta sẽ gán cho nó một vai trò quan trọng. Chiếc khiên này sẽ phải là tiền đề của một cái gì đó, minh chứng cho một quá trình nào đó, mở ra một tương lai gì đó, vân vân...
Nhưng không có quá trình, quy luật và triển vọng nào. Community Shield nên được nhìn nhận như một trận đấu độc lập, như một “giải đấu” trọn vẹn và hoàn chỉnh, chứ không nên (và không thể) móc nối nó với tương lai.
Quay trở lại với Man City và Chelsea đêm nay. Man City đang có nhiều bất lợi, với một quá trình chuẩn bị không như ý muốn của HLV Mancini, cả về tuyển mộ nhân sự lẫn thử nghiệm đội hình. Chelsea lại đang trên đà tiến với những bản hợp đồng đắt tiền (có dấu hiệu) thành công.
Chelsea có thể thắng. Nhưng mọi chuyện có thể đảo chiều rất nhanh nếu Man City thực hiện một serie những vụ chuyển nhượng bom tấn vào cuối kỳ chuyển nhượng này, điều mà nhiều người vẫn đang chờ đợi.
Lúc đó, mọi lời tán dương dành cho đội đoạt Khiên, mọi lời chỉ trích dành cho kẻ thất bại, sẽ trở thành “việt vị”, như cách người ta đã nói về “đẳng cấp M.U” và “sự non yếu Man City” ở trận tranh Community Shield mùa trước.
3. Nếu cương quyết móc nối Community Shield vào mùa giải sắp tới như một cuộc kiểm tra sức mạnh của 2 đội bóng hàng đầu nước Anh, mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Lịch sử không ủng hộ điều đó. Và ngay cả những người trong cuộc cũng không ủng hộ điều đó: đó là một danh hiệu hoàn chỉnh, có ý nghĩa riêng của nó (thậm chí là khá nhiều ý nghĩa, nếu xét đến doanh thu hàng triệu bảng sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện theo truyền thống của giải này).
Hãy thưởng thức Community Shield trên tư cách độc lập của nó. Thật ra, ngay cả cái gọi là “Lời nguyền” cũng chỉ là một sản phẩm của báo chí ưa chuyện nước Anh. Làm gì có “Lời nguyền” nào mà có tới mấy trăm cầu thủ bước qua như thế?