
Năm ngoái, đại diện châu Phi, TP Mazembe đã bất ngờ loại gã khổng lồ Brazil, Internacional ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết FIFA Club World Cup. Năm 2000, trận tranh chức vô địch giải đấu này là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng Brazil, Vasco da Gama và Corinthians. Tới nay, sau 7 lần tổ chức thì 2 trận chung kết kể trên mới là lần hiếm hoi chung kết FIFA Club World Cup không phải cuộc so tài giữa đại diện châu Âu và Nam Mỹ. Ở cả 5 lần tổ chức còn lại (từ 2005-2009) thì chức vô địch giải là chuyện nội bộ giữa hai châu lục có nền bóng đá mạnh nhất thế giới.
Sau một năm bị TP Mazembe làm gián đoạn, giờ thì FIFA Club World Cup 2011 đã trở lại với giá trị thật. Barca dù chơi với 50% sức mạnh nhưng vẫn nghiền nát Al-Sadd. Santos cũng dễ dàng khuất phục chuyện cổ tích xứ hoa anh đào, Kashiwa Reysol. Để rồi đúng như dự đoán, trận chung kết năm nay sẽ rất hấp dẫn với cuộc đối đầu giữa Barca – Santos, giữa châu Âu – Nam Mỹ.
Ngoài việc đây là 2 đội bóng tên tuổi thì trận chung kết năm nay còn đáng được chờ đợi hơn bởi Barca và Santos là những CLB theo đuổi trường phái tấn công đẹp mắt. Chưa hết, đây còn là màn so tài cực kỳ hấp dẫn giữa Messi và Neymar. Nên nhớ, Messi được coi là truyền nhân của Maradona, trong khi Neymar đang là ngôi sao trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Neymar đang là đối tượng tranh chấp giữa cả Real lẫn Barca.
Những gì thể hiện trong trận đấu với Kashiwa Reysol càng khiến Neymar được chú ý nhiều hơn. Trận đó, tiền đạo người Brazil chơi tuyệt vời với 1 bàn thắng cực đẹp cộng với một loạt pha biểu diễn kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Neymar khát khao chứng tỏ. Messi cũng có động lực cho riêng mình. Chỉ cần ghi 1 bàn vào lưới Santos, anh sẽ san bằng kỷ lục ghi bàn trên mọi mặt trận của Pedro. Tất cả những yếu tố đó sẽ tạo nên một trận chung kết FIFA Club World Cup hấp dẫn bậc nhất lịch sử.
Bongdaplus.vn