
FIFA Club World Cup: Cahill thất vọng vì cách Emerson ăn vạ
Trung vệ người Anh của Chelsea thất vọng vì phải nhận thẻ đỏ đã đành, Cahill còn không thể “tiêu hóa” nổi cách cầu thủ Emerson của Corinthians đã cố tình ăn vạ khiến anh bị đuổi khỏi sân.
Cahill phân bua: “Tôi cản phá Emerson bình thường như bao tình huống phòng ngự khác. Chính anh ta mới là người vung tay vào mặt tôi.
Emerson vung tay vào mặt tôi nhưng tôi không hề lăn lộn 5 phút trên sân như thể anh ta vừa đánh vỡ mũi hay sái quai hàm tôi vậy. Còn anh ta thì sao chứ?
Tôi chỉ va vào chân Emerson thôi. Thậm chí, va chạm ấy có khi không đủ khiến cô con gái 1 tuổi của tôi ngã ấy chứ. Vậy mà anh ta lăn lộn cả 5, 6 lần trên sân như thể đau đớn lắm”.
Ủy ban kỹ luật của FIFA sẽ xem xét lại tình huống va chạm ấy trước khi quyết định án treo giò cụ thể cho Cahill. Song nhiều khả năng anh sẽ bị cấm thi đấu 1 trận, đồng nghĩa với việc Cahill phải làm khán giả bất đắc dĩ trong trận tứ kết League Cup giữa Chelsea và Leeds.