
Đức - Argentina: Vượt trên cả “báo thù”
Kể từ đầu năm 2012 tới nay, Argentina đã có những thành tích đáng nể khi toàn thắng cả 3 trận (2 trận giao hữu và 1 trận vòng loại World Cup 2014) mà trong đó trận thắng Brazil 4-3 tại Mỹ được coi là vượt quá tầm mong đợi. Nhưng trong mắt người Argentina không chỉ có Brazil, chủ nhà World Cup 2014. HLV Sabella đánh giá cực cao Đức khi cho rằng: “Họ là một trong 3 đội hàng đầu thế giới. Sau TBN tôi đề cao Đức. Tất nhiên, không thể quên cái tên Brazil”.
Với người Argentina, cuộc chiến gặp ĐT Đức vào đêm nay mang hai ý nghĩa, thử sức mình và báo thù. Song song với những “khẩu hiệu” kiểu như “Hãy đến xem Messi trả nợ!” thì cũng có những nhận định rất rõ ràng về mục đích. Đơn cử là phát biểu của tiền vệ Gago: “Để đạt được những điều quan trọng, bạn phải đối diện những đội xuất sắc nhất. Vì thế, đây sẽ là trận giao hữu vô cùng ý nghĩa”.
Tại World Cup 2010, những sai lầm của hàng thủ đã khiến Argentina gục ngã trước Đức. Họ gần như sụp đổ sau bàn thắng quá sớm của T.Mueller. Những cái tên sai lầm ngày ấy, như Otamendi, Demichelis, Burdisso, Heinze… đã không còn khoác áo đội tuyển nữa. Thay vào đó là những cá nhân thành công hơn, trẻ trung hơn và HLV Sabella muốn cho họ thử lửa trước Đức là vì lẽ này. Chiến thắng 4-3 trước Brazil hẳn là đầy hưng phấn rồi nhưng 3 bàn thua trong trận cầu ấy chưa làm HLV Sabella hoàn toàn an tâm về hàng thủ.
Nhưng nói gì thì nói, thử sức hay báo thù đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một trận giao hữu. Cái Argentina cần chính là vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, nơi họ đang đứng thứ 3. Cuộc thử lửa này mang lại nhiều lợi ích nhưng chuyển hoá lợi ích ấy thế nào ở cuộc chiến khu vực Nam Mỹ mới là điều quan trọng nhất…