
Các cô gái tuyển VN mơ trận nào cũng là chung kết!
>>
>>
Hôm qua trước giờ thi đấu, tiền vệ Kim Hồng cười hớn hở bảo với chúng tôi: “Nhìn lên khán đài hôm nay thấy sướng quá anh ạ. Mọi người đông như thế khiến bọn em thi đấu sung hơn nhiều”. Trong khi đó, một số phóng viên bày tỏ: “Giá như trận nào cũng là chung kết như thế này thì bóng đá nữ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển anh nhỉ?!”.
Nhìn niềm vui của các cầu thủ nữ Việt Nam và sự mong mỏi của những bạn đồng nghiệp khi chứng kiến các khán đài đầy ắp khán giả, tự dưng tôi thấy có chút gì đó nao nao. Bởi các giải đấu bóng đá nữ lâu nay thường diễn ra trong cảnh trống vắng đến buồn. Trong lúc lịch thi đấu lại thường rơi vào những thời điểm không thuận lợi, khiến lượng khán giả vốn đã ít lại càng ít hơn.
Thế mới thấy tối qua, khi trận chung kết (vốn hấp dẫn) diễn ra vào cuối tuần, lại đá lúc 18h30 thì lượng khán giả đã khác hẳn, bởi nó quá thuận lợi để những người yêu bóng đá đến sân cổ vũ cho các cô gái quần đùi áo số. Thậm chí trên các trang web, người ta còn rủ rê nhau đến sân hoặc tụ tập trước màn hình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tất cả những điều đó cho thấy, NHM Việt Nam nói chung và NHM ở TP.HCM nói riêng không bao giờ “quên” các cô gái bóng đá, cũng như luôn đứng sau tiếp sức những lúc họ cần.
Sau trận, các cô gái vàng của Việt Nam đều chạy đến các khán đài cảm ơn NHM. HLV Trần Vân Phát cũng bày tỏ: “Tôi vô cùng cảm ơn NHM đã đến đây tiếp sức cho chúng tôi”.