
Bùi Xuân Hiếu: Như ngọn núi Chư Prông đứng bên mặt trời!
>>
>>
>>
Những người bạn của Xuân Hiếu kể rằng, khi hay tin được HLV Phan Thanh Hùng gọi vào ĐTQG, Hiếu đã nhẩy cẫng lên vì sung sướng, và ngay lập tức, anh gói gém đồ đạt xin vào tập ké với đội trẻ HA.GL.
Hiếu nói vui với mọi người rằng, anh muốn chuẩn bị tốt nhất để cạnh tranh sòng phẳng với những đàn anh. Và đó là lí do, Hiếu trở lại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng để chuẩn bị cho hành trang lên tuyển của mình.
Hiếu đã lao vào tập luyện không biết mệt mỏi. Hiếu chăm chỉ đến nỗi, những em nhỏ Học viện bóng đá HA.GL – Arsenal -JMG cũng phải thốt lên rằng: “Anh Hiếu tập như ngày mai không còn được chơi bóng”.
Ấy vậy mà đúng vào cái lúc đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục đỉnh cao ấy, thì tai họa đã ập lên đầu Hiếu, một cầu thủ được đánh giá giàu nội lực và có ý chí cầu tiến bậc nhất của đội bóng phố Núi.
Sau buổi tập sáng (24/9) Xuân Hiếu quyết định trở về để dự đám tang bà nội của bạn gái, với một ý niệm cho trọn nghĩa, trọn tình của một người cháu. Và cũng chẳng ai ngờ, cái buổi sáng ấy lại là như khúc cua định mệnh của đời anh.
Chiều nay (25/9) Hiếu đã hoàn thành ca mổ, các bác sĩ cho biết họ vẫn phải chờ để đưa ra kết luận cuối cùng. Thế nhưng, người ta tin với nội lực, ý chí và khát vọng sống của mình, Bùi Xuân Hiếu sẽ vượt qua được khó khăn để trở lại với bóng đá. Và tin, rồi đây Hiếu sẽ trở lại mạnh mẽ, lớn lao như ngọn núi Chư Prông đứng bên mặt trời!.
>>
>>
Những người bạn của Xuân Hiếu kể rằng, khi hay tin được HLV Phan Thanh Hùng gọi vào ĐTQG, Hiếu đã nhẩy cẫng lên vì sung sướng, và ngay lập tức, anh gói gém đồ đạt xin vào tập ké với đội trẻ HA.GL.
Hiếu nói vui với mọi người rằng, anh muốn chuẩn bị tốt nhất để cạnh tranh sòng phẳng với những đàn anh. Và đó là lí do, Hiếu trở lại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng để chuẩn bị cho hành trang lên tuyển của mình.
Hiếu đã lao vào tập luyện không biết mệt mỏi. Hiếu chăm chỉ đến nỗi, những em nhỏ Học viện bóng đá HA.GL – Arsenal -JMG cũng phải thốt lên rằng: “Anh Hiếu tập như ngày mai không còn được chơi bóng”.
Ấy vậy mà đúng vào cái lúc đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục đỉnh cao ấy, thì tai họa đã ập lên đầu Hiếu, một cầu thủ được đánh giá giàu nội lực và có ý chí cầu tiến bậc nhất của đội bóng phố Núi.
Sau buổi tập sáng (24/9) Xuân Hiếu quyết định trở về để dự đám tang bà nội của bạn gái, với một ý niệm cho trọn nghĩa, trọn tình của một người cháu. Và cũng chẳng ai ngờ, cái buổi sáng ấy lại là như khúc cua định mệnh của đời anh.
Chiều nay (25/9) Hiếu đã hoàn thành ca mổ, các bác sĩ cho biết họ vẫn phải chờ để đưa ra kết luận cuối cùng. Thế nhưng, người ta tin với nội lực, ý chí và khát vọng sống của mình, Bùi Xuân Hiếu sẽ vượt qua được khó khăn để trở lại với bóng đá. Và tin, rồi đây Hiếu sẽ trở lại mạnh mẽ, lớn lao như ngọn núi Chư Prông đứng bên mặt trời!.