
Bóng đá cũng như cuộc đời. Trong lúc khó khăn và hiểm nguy nhất, bản lĩnh và đẳng cấp của những gã già dơ, những kẻ giàu kinh nghiệm và từng trải luôn được thể hiện một cách rõ rệt nhất. Vòng loại EURO 2012, Bồ Đào Nha chính là hiện thân tiêu biểu cho triết lý trường tồn với thời gian ấy. Tầm vóc người Bồ, thế đứng của những ngôi sao lớn như Ronaldo, Nani đã bị đặt dưới thách thức mang tên Bosnia, một gương mặt mới.
Đã có lúc, người ta đặt hoài nghi cho một Bồ Đào Nha luôn gặp khó khăn ở những vòng đấu loại. Đã có lúc, số đông cầu mong sẽ xuất hiện một phép màu để Edin Dzeko và đồng đội viết nên được một câu chuyện cổ tích trong bóng đá, chỉ không quá lâu sau cuộc chiến tranh tàn khốc đã làm đất nước họ suy kiệt.
Nhưng rồi tại Lisbon, Bồ Đào Nha đã không cho kẻ thách thức có được cơ hội để làm nên một cuộc lật đổ. Những bàn thắng sớm, mang đậm dấu ấn cá nhân của Ronaldo rồi Nani, đã nói lên nhiều điều hơn cả lợi thế dẫn trước để tạo đà cho người Bồ hủy diệt đối phương bằng tỉ số của một set tennis, qua đó giành tấm vé cuối cùng tham dự VCK EURO 2012. Trong đó, thông điệp nếu Bosnia chỉ có Edin Dzeko làm cứu tinh thì Bồ Đào Nha có cả một tập thể lừng danh để làm chỗ dựa đã được Ronaldo và các đồng đội của anh đưa ra rồi minh chứng hoàn hảo.

6 bàn thắng, rất nhiều phong cách, và đến từ 4 cái tên. Người Bồ đã tái khẳng định cho sức mạnh và quyền lực Iberia trong bản đồ bóng đá cựu lục địa. Họ cũng gián tiếp gửi đi lời thách thức, với tuyên bố rằng trước gì họ cũng đến được VCK EURO 2012. Và coi chừng, mùa Hè năm tới sẽ là năm của Bồ Đào Nha.Trận đại thắng của Bồ Đào Nha khép lại, cũng là lúc vòng loại EURO 2012 hạ màn. Trước khi Bồ Đào Nha hạ đối thủ để lấy tấm vé sau chót lên con tàu đến Ba Lan và Ukraine, lần lượt Croatia, Czech rồi Ireland cũng ghi tên mình vào hành trình ấy. Không có bất ngờ, chẳng có cú sốc, loạt trận play-off đã sớm được định đoạt ngay sau lượt đi.
Hẳn nhiên, chẳng ai đem so sánh những Serbia, Bỉ hay Montenegro với Anh, Italia hay Bồ Đào Nha cả. Bóng đá đỉnh cao, người ta luôn cầu mong những đội bóng mạnh, những tên tuổi lớn được góp mặt ở những cầu trường lớn. EURO 2012, không một đại gia nào lỡ bước trên con đường như thể đã trải sẵn thảm đỏ đón chờ họ. EURO 2012, sẽ có đầy đủ những vì tinh tú của làng túc cầu châu Âu thi thố, tranh tài. Tiệc chính chưa diễn ra. Nhưng giờ là lúc những đầu cầu khách mời có thể tổ chức những buổi dạ tiệc sớm.

Trên lý thuyết, UEFA và chủ tịch Michel Platini rất hy vọng cơ hội tham dự EURO 2012 sẽ đến được với các nền bóng đá vừa và nhỏ. Thực tế, vòng loại mới kết thúc, những Estonia, Bosnia đã có vận hội cho riêng mình. Có điều là quy luật mạnh được yếu thua luôn tồn tại và không thể lay chuyển trong bóng đá đỉnh cao, ở giai đoạn mà sức mạnh tài chính luôn chi phối khả năng thành công.
Vả lại, nếu là Europa League, Michel Platini có thể buồn khi những cú sốc không được tạo ra. Còn sân chơi danh giá như EURO, thậm chí huyền thoại người Pháp còn tự mở champagne ăn mừng khi biết tin những tên tuổi lớn đều góp mặt. Với 8 bàn thắng, trận play-off lượt về giữa Bồ Đào Nha và Bosnia (6-2) là trận play-off tại châu Âu có nhiều bàn thắng được ghi nhất.
Có tổng cộng 20 bàn thắng được ghi sau 8 trận play-off, trung bình 2,5 bàn/trận. Một tỷ lệ khá cao. Nhưng nếu bỏ ra ngoài chiến thắng 6-2 của Bồ Đào Nha trước Bosnia, chỉ có trung bình 1,7 bàn được ghi trong 7 trận còn lại.
Có tới 47 thẻ vàng được các trọng tài rút ra chỉ trong 8 trận play-off với trung bình gần 6 thẻ/trận. Tính chất căng thẳng của các trận đấu cũng được thể hiện qua 3 chiếc thẻ đỏ với 2 thuộc về Estonia.
Montenegro là đội phạm lỗi nhiều nhất tại vòng loại EURO 2012 với tổng cộng 181 lần. Trong 2 trận play-off với Czech, họ cũng đã phạm lỗi tới 26 lần.
Có tổng cộng 178.503 lượt khán giả tới sân theo dõi 8 trận play-off với trung bình 22.312 khán giả/trận. Một tỷ lệ khá thấp. Trận đấu có nhiều khán giả nhất là cuộc thư hùng giữa Ireland và Estonia với 51.151 lượt khán giả và trận có ít khán giả nhất cũng là trận lượt đi giữa 2 đội này tại Estonia với vỏn vẹn 10.500 khán giả.
Bongdaplus.vn