
Bình luận: Bóng đá vị nhân sinh
Đây là hành động giàu tính nhân văn và rất đáng trân trọng. Số tiền quyên góp được từ trận giao hữu này sẽ mang đến niềm vui cho các em nhỏ đang phải chiến đấu với bệnh tật trong dịp Tết đến, Xuân về.
Có một ai đó nói rằng, “bóng đá không thể chết”. Đơn giản bởi, cuộc sống cần những xúc cảm đặc biệt mà môn thể thao vua đem lại. Và khi ấy, bóng đá trường tồn bởi vì nó “vị nhân sinh”.
Hôm qua, bên lề trận đấu giao hữu giữa ĐTQG và CLB HN.T&T, tôi cảm nhận được những điều thật sự nhân văn. Đầu tiên là việc BTC trận đấu tặng cho mỗi cầu thủ một đóa hồng tươi tắn. Hoa hồng, có hình trái tim. Hoa hồng, mang màu của máu, của niềm tin. Phải chăng, đó là cách mà BTC vốn thay mặt triệu triệu trái tim Việt gửi gắm niềm tin mãnh liệt cho các cầu thủ.
Điều thứ hai khiến tôi cảm thấy xúc động chính là việc các cầu thủ của chúng ta tay cầm những đóa hồng tươi thắm đi quyên góp tiền cho các bệnh nhi nghèo của bệnh viên Nhi Trung ương. Và sau nghĩa cử rất đẹp đó, hàng ngàn cổ động viên có mặt trên sân Hàng Đẫy đã chung một tấm lòng vì những em nhỏ khó khăn vốn đang chiến đấu chống lại bạo bệnh.
Thời gian qua, dư luận đã nói rất nhiều về những mảnh đời cầu thủ Việt. Nhưng nói như cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Tuấn (V.HP): “Chúng tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người trong xã hội. Bóng đá đã mang đến cho các cầu thủ quá nhiều điều, đặc biệt là tiền bạc”.
Và trong cuộc sống này, “lẽ nào vay mà không có trả? Sống là cho đâu chỉ nhận của riêng mình”. Một ngày trước khi thi đấu với ĐTQG, các cầu thủ HN.T&T đã đến bệnh viện Nhi tặng quà cho các em nhỏ. Và họ muốn có thêm nhiều người cùng đồng cảm với mình trong hành trình hướng đến các em nhỏ khó khăn.
Hôm qua và cả những ngày tiếp theo đây, chiến dịch quyên tiền cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Nhi sẽ được HN.T&T triển khai một cách bài bản. Và chắc chắn, các em nhỏ của chúng ta sẽ cảm thấy ấm lòng trong những ngày Tết đến Xuân về này. Nhưng có lẽ, ngoài những món quà vật chất, các em đang mong mỏi những món quà tinh thần từ các tuyển thủ. Rằng, các ngôi sao sân cỏ sẽ dâng hiến hết mình mỗi khi vào sân để mãi đẹp như những bông hoa hồng họ cầm trên tay chiều qua.