
Ba Lan giành vé dự EURO 2016: Đại bàng trắng tung cánh
Không quá nếu nói rằng Ba Lan tuy chỉ xếp thứ 2 ở bảng D nhưng cách họ giành vé tới Pháp vào mùa Hè sang năm còn ấn tượng hơn cả đội đầu bảng là Đức.
Trước Ireland chơi kỷ luật và thừa quyết tâm, Ba Lan vẫn làm chủ được tình thế của mình. Họ dẫn trước, bị gỡ hòa rồi vẫn bản lĩnh ấn định chiến thắng 2-1 với sự tỏa sáng của Robert Lewandowski. Ba Lan ngày càng già dơ trong những trận đấu quan trọng, trước những đối thủ khó chơi. Họ thắng Đức 2-0 trên sân nhà, thắng Ireland 1 trận và hòa trận còn lại, gỡ hòa Scotland 2-2 bằng bàn thắng ở phút 90+4 ở lượt áp chót để bảo vệ vị trí thứ 2.
Trong chiến dịch vòng loại EURO 2016, Ba Lan chính là đội ghi nhiều bàn nhất với tổng cộng 33 bàn. Cá nhân Lewandowski cũng là chân sút “dội bom” nhiều nhất vòng loại lần này với 13 pha lập công. Lewandowski đã bắt kịp kỷ lục mà David Healy lập trong màu áo ĐT Bắc Ireland cách đây 8 năm.

Song chớ vội kết luận Ba Lan là đội bóng một người. Lewandowski chỉ là ngôi sao tỏa sáng nhất trong một tập thể gắn kết, chơi lên chân vượt bậc. Xung quanh anh là những đồng đội luôn biết lên tiếng đúng lúc. Như trong trận thắng Đức 2-0, Arkadiusz Milik và Sebastian Mila là những người lập công. Milik đã có 6 lần kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn và tự mình ghi 6 bàn khác.
Đây là lần thứ 3 trong lịch sử và cũng chính là lần thứ 3 liên tiếp Ba Lan giành quyền dự VCK EURO. Hai VCK EURO trước, Ba Lan đá tổng cộng 6 trận mà không thắng nổi trận nào. Nhưng với đà thăng tiến ngoạn mục hiện tại, đội tuyển mang biệt danh Đại bàng trắng có quyền mơ mộng bay cao với hương vị chiến thắng tại EURO 2016.