
Salah và Szczesny được chào đón nồng nhiệt ở Roma
Salah, tân binh người Ai Cập đã được một phen bất ngờ khi đáp xuống sân bay Fiumicino cách đây ít giờ. Có tới hơn 100 CĐV Roma đứng chào đón anh trong tâm trạng rất cuồng nhiệt.
Tuyển thủ Ai Cập gia nhập Roma theo hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm, sau mùa bóng 2014/15 đã thi đấu rất thành công tại Serie A trong màu áo Fiorentina. Đó có lẽ là lý do mà các Giallorossi tỏ ra rất kì vọng vào bản hợp đồng từ Chelsea.

Hình ảnh Salah ở sân bay Fiumicino
Trước Salah, “người gác đền” của Arsenal, Wojciech Szczesny cũng đã có mặt ở sân Olimpico để làm lễ ra mắt. Szczesny cũng tới Roma theo dạng mượn, sau khi chỉ được ra sân 17 lần ở Premier League mùa trước vì sự xuất hiện của David Ospina. Mùa tới, cơ hội ra sân của anh sẽ càng hạn chế bởi “Pháo thủ” đã tăng cường thêm Petr Cech.
Chia sẻ trong buổi họp báo, Szczesny nói: “Tôi đến đây là để giành chiến thắng và những danh hiệu cùng Roma. Tôi tin rằng chúng ta đủ tiềm năng và thực lực để làm điều đó. Trước khi đến đây, tôi đã thuộc mặt và tên các đồng đội mới, vì thế hy vọng rằng tôi có thể thích nghi thật nhanh”.

Szczesny sẽ khoác áo số 25 ở Roma
Trong khi đó, HLV Arsene Wenger khẳng định thủ thành người Ba Lan vẫn còn tương lai tại Emirates: “Tôi đánh giá cậu ấy rất cao, không nhiều người đủ khả năng giành chỗ đứng trong khung gỗ đội một ở tuổi 20. Cậu ấy giờ đã rất kinh nghiệm. Tôi không muốn kinh nghiệm ấy bị lãng phí”.
Tuy nhiên, Wenger buộc phải chấp nhận tạm xa cậu học trò vì sự có mặt của Cech: “Bên cạnh Petr, Szczesny làm sao có thể phát triển được bởi không có cơ hội ra sân. Hơn nữa, cậu ấy cũng sẽ khó chịu khi không được thi đấu thường xuyên. Cậu ấy đã từng là số một, và giờ nếu phải rơi xuống số 2 hay số 3, sẽ rất khó khăn để chấp nhận”.
Tại CLB mới, Szczesny cũng sẽ không dễ thở. Đối thủ của anh cho vị trí người gác đền số một là hai lão tướng Morgan De Sanctis và Bogdan Lobont.