
Nhằm tìm kiếm một bản hợp đồng mang tính kế thừa, lãnh đạo của Rossoneri đã đưa Francesco Acerbi - trung vệ trẻ của Chievo vào tầm ngắm.
Trước đó, BLĐ Milan đã khiến các tifosi ngạc nhiên khi chiêu mộ thành công Cesare Natali từ Fiorentina. Mặc dù đây là bản hợp đồng miễn phí nhưng các Milanista không hài lòng. Natali đã bước sang tuổi 33 và không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Sự có mặt của Natali khác nào tô điểm thêm chính sách thu lượm các ông lão của Rossoneri.
Tuy nhiên, để chứng minh đội bóng đang hướng tới kế hoạch trẻ hóa lực lượng, đặc biệt là ở hàng thủ, Milan tuyên bố họ muốn chiêu mộ hậu vệ Acerbi của Chievo. Thực tế hồi đầu mùa, Acerbi đã lọt vào tầm ngắm của Milan nhưng đội bóng không thực sự “kết” trung vệ 24 tuổi này. Tuy nhiên trong trận đấu mới đây với Chievo, màn trình diễn của Acerbi đã khiến lãnh đạo Rossoneri xiêu lòng. Acerbi không chỉ thi đấu lăn xả, mà còn thể hiện được tư chất thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Anh chính là linh hồn của hàng thủ Chievo.
Chấm Acerbi, Milan có ý đồ của riêng mình. Trung vệ này không chỉ nằm trong kế hoạch trẻ hóa, anh còn được xem như sự thay thế lý tưởng cho Nesta. Chiều cao của Acerbi (1m85) và Nesta (1m87) không quá chênh lệch, đặc biệt, anh có lối chơi hệt như Nesta. Một trong những động thái chứng tỏ Milan đang mở đường đón Acerbi chính là việc họ không mấy thiết tha giữ chân Nesta. Trước thông tin trung vệ này bị Juventus chèo kéo, Rossoneri dường như phớt lờ. Thậm chí, có nhiều nguồn tin cho rằng, lãnh đạo Rossoneri sẵn sàng tạo điều kiện để công thần này rời sân San Siro.
Không biết Milan đã xúc tiến thương vụ này như thế nào, chỉ biết rằng sau trận đấu vừa qua, bỗng nhiễn Acerbi nổi hứng tuyên bố: “Tôi rất vui khi được Milan quan tâm. Hiện tại, tôi đang tập trung thi đấu cho Chievo nhưng hãy chờ xem trong tháng 6 tới, chuyện gì sẽ… xảy ra”.
Bongdaplus.vn