Trong bộ phim nổi tiếng “Nhân danh Đức cha Re”, Nino Manfredi đã thốt lên: “Những nhà cách mạng luôn chết ở tuổi 20, kể cả khi họ không phải chết”. Gần nửa thế kỉ sau khi bộ phim ấy ra đời, những nhân vật cải cách của đội bóng màu bã trầu chưa đến mức “phải chết”, nhưng có vẻ như những nhà cách mạng Roma đang ngắc ngoải và mắc kẹt trong một kế hoạch phát triển đội bóng theo hướng khá phiêu lưu trong tay những người chủ Mỹ gốc Ý. Sự thiếu ổn định (về mặt thể thao) của Roma với một vị trí khá khiêm tốn so với những gì đã được đầu tư trong mùa giải này là hệ quả trực tiếp của sự hỗn loạn trong cách điều hành của BLĐ đội bóng cũng như sự thiếu định hướng trong kế hoạch lâu dài của đội. Cụ thể: Trên sân cỏ, Roma rất phập phù. Đúng lúc đội bóng này đang chơi lộn xộn nhất và tưởng chừng Luis Enrique bị sa thải thì họ bất ngờ chơi hay lên, và rồi khi người ta chờ đợi chuỗi trận tích cực ấy có thể kéo dài thì những thất bại lại đến. Ngoài sân cỏ, là tình trạng điều hành kì quặc và các chiến dịch chuyển nhượng đáng nghi ngờ.
Luis Enrique đang nhìn thấy gì trước mắt mình?- Ảnh Getty
Sự hỗn loạn ấy đang diễn ra, và những romanista đang tỏ ra lo ngại về việc đội bóng không chỉ mất đi cái chất Ý đậm nét khi đội hình hiện tại có quá nhiều cầu thủ ngoại, mà cả nguy cơ đội bóng sẽ lại bị bán cho người khác, nếu tình hình không được cải thiện. Trong BLĐ đội bóng, ông chủ người Mỹ DiBenedetto đã từng đưa ra những tuyên bố hết sức hùng hồn về tương lai của đội, để rồi bây giờ đã ngãng ra, không còn là cổ đông chính của Roma nữa. Hai thành viên quan trọng nhất của hội đồng quản trị (Pannes và Baldini) thì một người không hiểu gì về bóng đá và thỉnh thoảng xuất hiện, đưa ra những tuyên bố không đâu vào đâu, người còn lại đã suýt gây ra một cuộc nội chiến trong lòng Roma khi đầu hè qua, sau khi tuyên bố Totti là một kẻ “lười biếng”. Tóm lại, không ai hiểu nổi Roma bây giờ được điều hành cụ thể bởi ai, như thế nào và định hướng cụ thể của họ cho tương lai ra sao. Trong khi ấy, trên sân cỏ, Luis Enrique giờ vẫn đang vất vả xây dựng một sự ổn định cho đội bóng thông qua triết lí đá đẹp mà anh tôn trờ. Nhưng sự ổn định ấy vẫn chưa xuất hiện, và Roma hoàn toàn có thể chơi những trận cực hay rồi ngay sau đó sẽ chơi một trận cực dở. Như mọi khi.
Nhưng tất cả những gì đang diễn ra không như mong đợi. Totti và Osvaldo cùng Pjanic không thể ra sân trong trận gặp Palermo tuần này. Bữa ăn tối của cả đội trong một quán quen ở khu EUR ven đô Roma sau trận thua Lazio có lẽ cũng không thể làm giảm đi nỗi âu lo của chính các cầu thủ, không đoàn kết được họ và thậm chí có thể theo sát họ đến hết sự nghiệp vì những ám ảnh do trận thua Lazio. Dĩ nhiên, Serie A vẫn còn 12 vòng đấu nữa mới kết thúc, và hy vọng dự Cúp châu Âu của Roma mùa này chưa mất đi. Nhưng chỉ cần thua Palermo nữa, thêm những câu hỏi khác được đặt ra, và cái ghế của Luis Enrique càng lung lay dữ dội nữa. Đi cùng với thất bại trên ghế HLV ấy, là sự sụp đổ của cả một kế hoạch cải tổ tham vọng chưa từng thấy.
Thư Anh
Roma được xây dựng trên cơ sở nào? Đội hình Roma hiện là một sự kết hợp lỏng lẻo của cầu thủ trẻ mà những nhà môi giới cầu thủ quen thân với Luis Enrique đem tới (Bojan, Jose Angel), những cầu thủ đã gần hết thời (Heinze, Taddei), những cầu thủ mà đội trẻ đưa lên (Greco, Viviani) và trục dọc Roma truyền thống, để ít ra đội bóng cũng không cắt đứt với quá khứ của nó (Totti, De Rossi). Trong khi Totti không còn trên đỉnh cao nữa, và thời gian anh ngồi ngoài sân hiện tại còn nhiều hơn cả xỏ giày chơi bóng, thì việc biến De Rossi thành một biểu tượng là điều không thể không làm. Nhưng rõ ràng, việc gia hạn với anh một hợp đồng 5 năm với tổng lương cho anh đến khi nghỉ hưu lên tới 30 triệu euro là một điều rất không ổn trên khía cạnh đầu tư dài hạn. Khó khăn lớn nhất đối với Luis Enrique chính là việc vị HLV người Tây Ban Nha này cứ nhất nhất áp dụng lối chơi đẹp, dựa trên khả năng cầm bóng và kĩ thuật của các cầu thủ. Anh áp dụng tư duy này kể cả khi nhân sự của anh không đáp ứng nổi điều ấy, và thất bại đến khi cả đội gồng mình lên để chơi bóng theo phong cách Barcelona mà không thành. Con số 3 Roma đã thua 3 trong 10 trận đấu gần nhất của Serie A kể từ đầu năm 2012, mới nhất là trận thua Lazio 1-2. 5 Roma đang kém vị trí thứ 6 dự Europa Leagua mùa tới 5 điểm và kém vị trí thứ 3, suất cuối cùng dự Champions League mùa tới, 10 điểm. 8 Thẻ đỏ của thủ thành Stekelenburg là thẻ đỏ thứ 8 mà Roma phải nhận ở mùa này. Hiện không đội nào ở Serie A chịu nhiều thẻ đỏ đến vậy. Đứng ngay sau Roma là Genoa, có 8 thẻ đỏ. |
Thethaovanhoa.vn