
Cộng thêm chiến thắng 2-0 trước Barca ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, phần nào Milan đã làm hài lòng các CĐV. Nhất là khi họ từng rơi xuống tận cùng của sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà thi đấu bết bát hồi đầu mùa. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. Tham vọng phục hưng một Rossoneri hùng mạnh, từng thống trị Serie A lẫn châu Âu trong giai đoạn 2002 - 2004 buộc ông chủ Berlusconi và PCT Galliani phải làm cách mạng!
Và trước tiên, họ phải tìm một nguồn ngân quỹ dồi dào cho cuộc cánh mạng này. Milan vừa nhận tin “chỉ” lỗ 6,9 triệu euro trong năm tài khóa 2012. Con số này tuy khiêm tốn nhưng rõ ràng vẫn đáng mừng hơn rất nhiều nếu biết Milan đã lỗ đến 67 triệu euro trong năm 2011 và 70 triệu euro (2010). Tiền đề tiếp theo đến từ khoản thu họ có được từ việc bán T.Silva và Ibra cho PSG cộng với chính sách giảm lương đáng kể.
Điều này giúp Milan giảm được khá nhiều gánh nặng tài chính, vấn đề mà họ luôn đối mặt trong suốt 4 mùa bóng trở lại đây. Chưa hết. Để thực hiện tham vọng trở lại thời hoàng kim, phát biểu trên Sky Sport Italia, PCT Galliani còn khẳng định Rossoneri sẵn sàng bán "sao". Và theo giới thạo tin, đó là những Boateng, Abate, Robinho và thậm chí cả El Shaarawy.

Boateng và Robinho cũng nằm trong diện bị bán
Vì sao Milan lại sẵn sàng bán đi những ngôi sao này, đặc biệt là El Shaarawy? Tất nhiên là vì tiền, song tiền không phải tất cả. Thực tế cho thấy, thứ mà họ cần bây giờ là những ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình thay vì các ngôi sao chỉ ở dạng tiềm năng. Trong khi đó, El Shaarawy chơi lúc hay lúc dở và không phải là niềm hy vọng số 1. Boateng mùa này chỉ ở mức tròn vai và đã đánh mất hình bóng của một cầu thủ có thể tạo nên sự đột biến. Đặt tất cả lên bàn cân, Milan hoàn toàn có thể sẵn sàng bán họ đi để đầu tư vào một bản hợp đồng chất lượng hơn.
Chưa hết, Milan còn sẵn sàng “phũ” với HLV Allegri. Được biết, họ vừa đưa ra tối hậu thư với HLV Allegri: Nếu không gây được ấn tượng trong 5 trận đấu cuối cùng của mùa giải, ông sẽ phải ra đi.
Vấn đề là, biết đâu sau khi gây được ấn tượng ở cả 5 trận ấy, HLV Allegri vẫn phải ra đi. Bởi việc sa thải Allegri đã nằm trong kế hoạch phục hưng của Milan?
HLV Allegri không lo thất nghiệp
Nếu bị Milan sa thải, HLV Allegri cũng không quá lo lắng. Bởi chủ tịch De Laurentiis (Napoli) đã đưa ông vào tầm ngắm. Hiện Napoli đang nỗ lực thuyết phục HLV Mazzarri gia hạn hợp đồng (hết hạn vào tháng 6/2013) nhưng gặp nhiều khó khăn. Nếu Mazzarri ra đi, Allegri sẽ là lựa chọn đầu tiên của Napoli.