
Milan muốn đưa "chân gỗ" của Arsenal về thay Ibra
“Chúng tôi biết mình cần gì vào lúc này và đang khẩn trương tiến hành công việc. Từ giờ cho tới ngày 31/8, chúng tôi sẽ xới tung thị trường chuyển nhượng để đem về nhiều cầu thủ mới”, HLV Massimiliano Allegri cho biết.
Những gì HLV Allegri tuyên bố không đơn thuần chỉ là trấn an CĐV. Trên thực tế, Milan đã bắt tay vào việc với một quyết tâm lớn. Bằng chứng là hôm qua đội bóng của tỷ phú Silvio Berlusconi đã đánh tiếng hỏi mua Nicklas Bendtner với giá 7,5 triệu bảng. Tiền đạo người Đan Mạch này hiện không còn thiết tha gì với việc ở lại Arsenal. Anh đã chán cảnh sắm vai phụ tại Emirates và đang muốn ra đi càng sớm càng tốt. Trước khi Milan nhập cuộc, Galatasaray từng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của chân sút cao lớn này.
Bendtner đã có màn trình diễn không tồi tại EURO 2012, thế nhưng anh còn lâu mới có thể đạt đến đẳng cấp của Ibrahimovic. Tiền đạo người Đan Mạch nổi trội trong các tình huống không chiến nhưng khả năng xử lý bóng bằng chân lại hết sức tầm thường. Anh đặc biệt xoay trở rất kém trong những khoảng không gian hẹp.
Chính vì lo ngại Bendtner chưa đủ sức khỏa lấp nỗi nhớ Ibrahimovic, Milan đã có kế hoạch chiêu mộ thêm Alessandro Matri từ Juventus. Đội bóng chủ sân San Siro muốn mượn tiền đạo này tới cuối mùa giải theo hợp đồng có kèm điều khoản mua đứt. Song phía Juventus chỉ muốn nhanh chóng thu tiền về. Họ sẵn sàng để Matri ra đi nếu có đội bóng nào chấp nhận trả 12 triệu euro.
Bên cạnh việc tìm kiếm nhân tố mới cho hàng công, Milan còn tiến hành “săn” trung vệ. Hôm qua, họ đã hỏi mua Mapou Yanga-Mbiwa của Montpellier với giá 5 triệu bảng. Trung vệ 23 tuổi này đã chơi cực hay tại Ligue 1 mùa giải vừa qua. Anh không chỉ mạnh mẽ trong cản phá mà còn thể hiện khả năng phán đoán tốt.
Phía Milan hy vọng Yanga-Mbiwa sẽ làm cho các CĐV bớt nhớ Thiago Silva.