
1. Năm ngoái, khi Liverpool rơi vào cùng bảng với Napoli, HLV Roy Hodgson, khi đó đang dẫn dắt Liverpool và đã từng có thời làm việc ở Serie A cùng Inter, thốt lên với báo chí: “À ừ, Napoli, đó là nơi mà người ta tràn đường, ném đá và chửi bới HLV Inter, rồi lại vào nhà thờ, xin sự thứ tha từ Chúa”.
Đã có 55.000 vé được bán hết cho trận Napoli tiếp Juventus đêm nay, đưa tổng số khán giả đến sân Sao Paolo trong 9 vòng đấu vừa qua vượt qua con số 400.000 lượt người. Một con số ấn tượng, nếu biết rằng thành phố này chưa có nổi 1 triệu dân. Đang có một cơn sốt bóng đá ở Napoli. Họ là một trong số rất ít những đội bóng của Calcio có lượng khán giả tăng.
Số khán giả trung bình của toàn Serie A vẫn đang giảm. Từ hơn 25.000 người/trận của những mùa giải 2007/08 và 2008/09 (vốn đã là một mức đáng hổ thẹn so với các giải VĐQG hàng đầu châu Âu), con số đã liên tục đi xuống, và tính đến trước loạt đấu này chỉ còn là trung bình hơn 23.000 người/trận.
Thế thì chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu của những người dân Napoli? Nguyên nhân chỉ là tính cách địa phương, hay có một điều gì đó khiến cho Napoli đang sống một đời sống khác so với phần còn lại của Serie A?
2. Tính cách địa phương là nguyên nhân lớn nhất. Không chỉ có Roy Hodgson, biết người Napoli yêu bóng đá cuồng nhiệt. Ngay cả trong thời gian thi đấu ở Serie B, họ vẫn là một trong những CLB có lượng khán giả cao nhất Italia, và thậm chí nằm trong Top 20 châu Âu.
Ở thành phố buồn này, nơi câu chuyện đáng chú ý nhất mà thế giới biết đến, là việc mafia từng biến nó thành một bãi rác lộ thiên khổng lồ, bóng đá gần như là sự cứu rỗi.
Nhưng vấn đề không nằm ở việc Napoli có nhiều khán giả, mà vấn đề là số khán giả ấy vẫn tiếp tục tăng. Cho dù phong độ của họ ở Serie A mùa giải này không còn được như năm ngoái.
Champions League có thể là cú hích. Họ chỉ đứng thứ 8 tại Serie A, nhưng lại đang hướng tới một chiến tích oai hùng ở đấu trường châu Âu. Chỉ cần vượt qua Villarreal đã hết động lực ở loạt đấu cuối vòng bảng, và Napoli sẽ loại Man City, đội bóng giàu nhất hành tinh, kẻ được đánh giá là sẽ cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona.
Lọt vào vòng 1/8 Champions League, ở đẳng cấp một CLB Siere A, nói thẳng ra là một chiến tích đáng vui mừng vừa phải (nhất là khi cộng gộp nó với việc lận đận ở giải VĐQG).
Nhưng có thể tất cả những gì họ cần là một lý do. Lý do loại gì cũng được.
3. Chuyện ở Napoli có thể gợi ra những suy nghĩ về toàn bộ Serie A. Người ta cần một lý do để tiếp tục yêu. Không cần phải là chức vô địch World Cup (thứ đã xốc lại lượng khán giả Serie A khá nhiều sau năm 2007, để giờ nó lại đi xuống), chỉ cần một thứ gì đó để khẳng định rằng Calcio vẫn đáng để yêu.
Nếu đặt Napoli cạnh Man City, sẽ nhận ra rằng không cần phải có những siêu sao và những chiến thắng kinh điển để tạo ra một cơn sốt bóng đá. Chỉ cần đội bóng của họ sống theo đúng tinh thần Italia. Ngoại trừ cơn gió mà Mourinho thổi đến đây năm 2009, cái tinh thần ấy là thứ đang có dấu hiệu mai một.
Calcio không tuyệt vọng. Nước Ý, trong khó khăn vẫn cần bóng đá như thuốc trị liệu tâm thần. Họ chỉ cần một cú hích.
Thật ra thì ở đất nước này, hầu như thành phố nào cũng đầy những người sẵn sàng lao ra khỏi nhà thờ để ném đá HLV đối phương rồi quay lại tiếp tục nguyện cầu.
Bongdaplus.vn