
Juventus vô địch, phần còn lại chỉ làm nền
NƠI KHÔNG CÓ ĐỊCH…
Juve vô địch hoàn toàn xứng đáng, nhưng ở một khía cạnh khác, có thể nói họ đã đánh giặc ở nơi hoàn toàn không có địch. Hầu hết các đối thủ ở Serie A đã chủ động hạ vũ khí, hoặc tỏ ra quá non kém trước sự già dơ, lão luyện của Lão phu nhân. Khoảng cách vời vợi so với những đội xếp sau là bằng chứng cho nhận định đó.
VIDEO: Sampdoria 0-1 Juventus
Tất cả những đối thủ Roma, Lazio, Napoli hay Fiorentina từng nổi lên, đe dọa hay thậm chí từng đánh bại Juve, nhưng họ đều không đủ dai sức để chạy đua với chú ngựa vằn thành Turin vốn đã quen chạy đường trường. Nhìn sự bất lực của 4 gương mặt kể trên, các tifosi lại càng thêm tiếc nuối cho Milan và Inter, những đối thủ truyền kiếp của Juve đang sa sút thảm hại tới mức không còn ai nhận ra nữa.

Việc mọi đối thủ lần lượt đầu hàng vô điều kiện đã biến Juve trở thành nhà vua nghiễm nhiên của giải đấu từng là hấp dẫn nhất hành tinh trong nửa sau thập niên 1980 tới đầu thế kỷ 21. Ngoại trừ đội bóng đang hấp hối Parma và một phần nào đó là Genoa cũng như đối thủ cùng thành phố Torino, hầu như không “đấu sĩ” nào muốn đứng ra thách thức đoàn quân của HLV Allegri.
Nhưng ít nhất thì Juve-Allegri cũng hiểu danh hiệu Scudetto của họ có điều kiện khách quan, chứ không an phận thống trị trong nước như phiên bản của HLV Conte. Việc Lão phu nhân đang rất cố gắng vươn xa ở Champions League là điều đáng mừng. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của riêng Juve…
SERIE A VẪN CẦN LÀN GIÓ MỚI
Trước mùa bóng 2014/15, Juve gặp bất lợi lớn khi HLV Conte bỏ đi, trong khi Serie A lại tồn tại cái dớp Scudetto thường đổi chủ ở mùa bóng ngay sau VCK World Cup. Roma cũng đã gây được ấn tượng nhất định ở giai đoạn đầu, đặc biệt là trận thua 2-3 đầy tính sử thi của họ trước Juve ở vòng 6. Tất cả đều hứa hẹn cho một cuộc đổi ngôi ở Serie A, hoặc ít nhất cũng giúp cuộc đua Scudetto không chết yểu. Nhưng niềm hy vọng đó đã sớm bị dập tắt kể từ đầu năm 2015, khi Roma cứ dần đuối sức, trong khi Lazio thăng hoa quá muộn màng.
Serie A cần nhiều hơn là sự thăng hoa cục bộ của những Napoli, Fiorentina hay 2 đội bóng thủ đô. Cả 4 đội bóng kể trên đều không thể là đối thủ xứng tầm của Juve, họ chỉ cùng nhau giành tổng cộng 9 Scudetto, chưa bằng 1/3 so với thành tích của Lão phu nhân!

Vòng 34, câu chuyện Scudetto ngã ngũ với cái tên nhà vô địch được tiết lộ từ mấy tháng trước. Không tifosi nào (trừ Juventini) muốn cái kết như vậy, nhưng đội bóng con cưng của họ đã không làm gì hoặc bất lực trước tượng đài sừng sững Juve.
Kể từ sau cái kết bi kịch cùng những giọt nước mắt của Ronaldo “béo” cho Inter vào tháng 5/2002, cho tới nay chỉ 3 mùa bóng (2005/06, 2007/08 và 2009/10) khép lại với màn đua tranh Scudetto căng thẳng cho tới phút chót. 10 mùa giải còn lại gồm cả mùa này, tất cả đều đã biết tên nhà vua của Serie A trước vòng chót.
Đó chính là câu trả lời cho việc tại sao Serie A ngày càng sụt giảm khán giả không chỉ trong nước, mà còn trên thị trường truyền hình quốc tế. Giải đấu này rất cần tối thiểu 1 đội nổi lên làm đối trọng xứng đáng với Juve, nhưng vẫn chưa nhìn thấy gương mặt tiềm năng nào, ít nhất là trong 1-2 năm tới!