
...Hồi Hè vừa qua, Inter là 1 trong những “đại gia” của bóng đá châu Âu lên tiếng công khai ủng hộ luật đảm bảo công bằng tài chính của UEFA (FFP - Financial Fair Play). Theo đó, FFP quy định các CLB châu Âu chỉ được phép lỗ tối đa 45 triệu euro trong 3 mùa giải, bắt đầu tính từ mùa bóng này. Nếu đội bóng nào vi phạm điều này, họ có thể bị cấm tham dự cúp châu Âu mùa 2014/15, ở mức cao hơn là không được phép tham gia TTCN. Đạo luật này nhằm hạn chế những vụ chuyển nhượng bom tấn, kiềm chế quỹ lương khổng lồ mà các CLB đang phải oằn mình trả cho cầu thủ. Ngoài ra, UEFA muốn hạn chế sức mạnh tài chính của một số tỷ phú có ý định thao túng nền bóng đá thế giới như các ông chủ của Man City, Chelsea, PSG và Malaga.
Inter đã ủng hộ đạo luật đó qua phát ngôn chính thức của GĐĐH Paolillo, họ lại càng phải chấp hành nghiêm túc. Nói vậy không có nghĩa là TTCN mùa Đông khép lại với Inter, nhưng đội chủ sân Giuseppe Meazza sẽ khó trông đợi vào những cầu thủ chất lượng cao khi bị khống chế về tài chính. Đây là thông tin khiến các Interista khá thất vọng bởi họ đã trông đợi nhiều vào những gương mặt mới vào tháng 1 tới, nhằm bổ sung cho đội ngũ đã lớn tuổi.
Tháng 1 năm nay, Inter đã gây sốc trên TTCN khi bất ngờ ký hợp đồng mua Pazzini với giá 13 triệu euro chỉ sau 2-3 ngày kể từ khi bắt đầu tiếp cận chân sút này. Nhưng trước đạo luật của UEFA, Nerazzurri sẽ phải tính thật kỹ mỗi khi chi một khoản tiền lớn cho cầu thủ mới, nếu không muốn để lại hậu quả lâu dài sau đó.
Như vậy trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, HLV Ranieri sẽ không thể có những cầu thủ chất lượng sử dụng ngay như Kucka, người Inter đã theo đuổi từ khá lâu. Genoa không đồng ý phương án nhận Castaignos và Obi như một phần của bản hợp đồng. Như vậy nếu muốn mua Kucka, Inter sẽ phải cắn răng bỏ ra hơn 10 triệu euro tiền mặt như mong muốn của Genoa. Rõ ràng với FFP, Inter sẽ khó trông đợi những Sneijder hay Eto’o mới trong kỳ chuyển nhượng. Thậm chí Inter còn phải bỏ cuộc cả trong vụ hỏi mua tài năng trẻ Damiao, cầu thủ mà Internacional muốn... 40 triệu euro phí chuyển nhượng.
Có thêm một gương mặt khả dĩ đang trên đường tới Inter vào tháng sau là hậu vệ trái 20 tuổi Juan Jesus (Internacional). Đây là cầu thủ trẻ được đánh giá cao, có mức giá hợp lý của làng bóng đá Nam Mỹ, nhưng sẽ khó chờ đợi họ tỏa sáng và ngay lập tức trở thành trụ cột của đội chủ sân Giuseppe Meazza. Dẫu vậy, khi buộc lòng phải thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng, Jesus cũng có thể chấp nhận được với Inter trong thời đói kém!

Bongdaplus.vn