
Những Interista kỳ vọng đội nhà sẽ thắng đối thủ xếp thứ 4 từ dưới lên (Bologna) để tạm đoạn tuyệt với cuộc khủng hoảng đã kéo dài quá sức chịu đựng, giờ chắc thất vọng vô cùng. Inter không những đánh mất bóng dáng của một ông lớn tại Serie A, mà thứ chuyên môn họ trình diễn thậm chí còn khiến nhiều người liên tưởng tới một đội bóng nghiệp dư.
Tất nhiên, trong bối cảnh HLV Ranieri phải miễn cưỡng xếp Ranocchia-Lucio đá cặp trung vệ (do Samuel chấn thương), không NHM nào dám đòi hỏi về một hàng thủ hoàn hảo như mong đợi. Nhưng cũng chẳng ai có thể tưởng tượng ra thành phẩm của sự lắp ghép không đến nỗi quá tệ (trên lý thuyết) ấy, lại bi đát đến như vậy.
Có một vài thống kê mà tin chắc các CĐV Inter cần tham khảo: Cặp trung vệ Ranocchia-Lucio chỉ thắng vỏn vẹn 35% số lần họ đối đầu với hàng công đối phương (trong khi đó cặp trung vệ của Bologna đạt hiệu suất lên tới 63%). Số lần Ranocchia và Lucio cắt được những đường kiến tạo nguy hiểm của đối thủ cũng chỉ dừng lại ở con số 4, chỉ bằng thành quả mà một mình hậu vệ Raggi bên phía Bologna.
Đưa ra những con số thống kê trên để thấy sự kém cỏi đáng kinh ngạc khi Ranocchia và Lucio kết hợp cùng nhau. Lạ ở chỗ, có lẽ HLV Ranieri cũng thấy rất rõ tấm lá chắn trước khung gỗ tệ đến mức nào. Nhưng ông không có bất kỳ điều chỉnh gì. Không thay người, không kéo Zanetti hoặc Cambiasso lùi sâu thêm một chút để hỗ trợ. Và hậu quả của sự thờ ơ ấy thì ai cũng đã rõ. Inter thua trắng 3 bàn ngay tại Giuseppe Meazza.
Nhưng các hậu vệ Inter cũng không cần phải xấu hổ hay phải đứng ra gánh mọi trách nhiệm. Bởi chẳng riêng gì họ thi đấu dưới sức. Cả tập thể Nerazzurri rạng sáng qua đều không xứng đáng nhận dù chỉ 1% lòng thương hại.
Sneijder là cầu thủ bị báo chí Italia quy kết vào cái tội tưởng tượng: “Phá vỡ kết cấu vững chắc của Inter trong giai đoạn thăng hoa”. Nhưng chính tiền vệ người Hà Lan này mới là cầu thủ thi đấu tích cực nhất trận này. Tiếc rằng, một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa Xuân. Bởi chiến thuật mà Inter trình diễn là tổng hòa của hàng loạt sự sai lầm và bế tắc.
Inter gần như chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt sút xa, lật bóng cầu may vào vòng cấm địa hoặc rình rập cơ hội từ những pha đá phạt góc. Thực ra, chiến thuật này cũng có thể gây được sức ép nếu Inter thực hiện mẫu mực như một đội bóng Anh. Nhưng khi thì Inter chồng biên, lúc lại rót bóng từ giữa sân. Sự thiếu nhất quán trong các đường lên bóng vô hình trung giúp cho Bologna có thêm thời gian chỉnh đốn hàng thủ, dễ dàng bẻ gãy mọi ngón đòn của đối thủ.
Người ta thống kê được: Trong 90 phút thi đấu với Inter, Bologna có tới 36 phút chỉ chơi với 3 hậu vệ đứng trong vòng cấm địa. 2 tiền vệ có nhiệm vụ lùi xuống hỗ trợ nếu như Bologna bị ép, rảnh rỗi đến mức số thời gian họ lấn sang phần sân Inter lên tới 64%.
Hết bào chữa nhé Inter!
Bongdaplus.vn