
Biết trách ai bây giờ? May mắn ư? Đừng, bởi chính Fiorentina mới là đội hưởng may mắn trong trận đấu đó. Nếu trọng tài tinh mắt hơn, có lẽ ông đã nhận ra bàn gỡ 2-2 phút 88 của Jovetic có sự trợ giúp của cánh tay tiền đạo này.
Thực tế, tốt nhất nên chất vấn HLV Delio Rossi thì hơn. Vị tân HLV này không hiểu nghĩ gì, lại để một cầu thủ chơi tệ hại như tiền vệ Lazzari đá đủ 90 phút? Đây đích thực là một trận đấu đáng quên với Lazzari. Anh chậm chạp, thường xuyên chuyền hỏng cả bóng ngắn lẫn những cú phất dài, mắc vô số lỗi cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Cho dù Lazzari không trực tiếp mắc lỗi dẫn đến 2 bàn thua của Fio, nhưng anh chính là tác nhân kéo tụt cả tuyến phòng ngự từ xa của đoàn quân áo tím đi xuống.
Nếu phải tìm một lý do để bao biện cho Delio Rossi, có chăng cũng chỉ là dăm ba tình huống khởi sắc ở hàng công. Fiorentina đã tấn công tốt hơn những trận trước, sút nhiều hơn (17 cú sút, nhưng chỉ vỏn vẹn 5 quả trúng đích). Song điều quan trọng là Fio vẫn đang thiếu cân bằng rõ rệt. Hàng công khá khẩm hơn, nhưng phong độ của hàng thủ lại rất tệ hại.
Điển hình nhất là bàn thua thứ 2. Cả 2 hậu vệ cánh lẫn các trung vệ của Fio trong tình huống đó đều chơi như “mơ ngủ”. Nếu hôm qua, tuyến phòng ngự của Fio phải đối mặt với những chân sút sắc hơn của Atalanta, khả năng Fio thất bại là cực lớn, trong bối cảnh hầu hết các hậu vệ đều chơi dưới sức.
Nhìn rộng ra, dưới kỷ nguyên Delio Rossi, Fiorentina chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 2 trận, trước Milan (trong một trận đấu mà họ quá may mắn) và Roma, khi đối thủ bị đuổi tới 3 cầu thủ. Vẫn còn quá sớm để nói về tương lai của Delio Rossi, nhưng hình như đã hơi muộn để vị HLV này mang đến sự ổn định cho Fiorentina.
Bongdaplus.vn