Ở đó, một cầu thủ lùn như Nagatomo có thể “bay” lên tung ra cú đánh đầu ghi bàn quyết định chiến thắng cho Inter và sau đó, ở những giây cuối cùng lại ngăn cản bàn gỡ hòa của Genoa, bảo toàn thắng lợi cho đội mình, thì Milito, một chân sút siêu hạng, một người khổng lồ đã từng cùng Inter chinh phục tất cả các danh hiệu trong mấy năm qua, lại không thể làm những điều tưởng như dễ dàng nhất. Sau bàn thắng, Nagatomo bảo, anh chỉ ghi bàn thắng do bản năng mách bảo. Khung thành ở phía trước và anh chỉ có thể ghi bàn thắng chứ không có cách nào khác (!). Còn Milito không nói gì hết. Nhưng đôi mắt anh nói lên tất cả. Danh hiệu “Thùng rác vàng” trao cho người sa sút kinh khủng nhất được dành cho anh được hầu hết các chuyên gia khẳng định là chuẩn xác.

Nhưng cụ thể điều gì đã xảy ra? Nếu như anh chàng cao chỉ 1m70 Nagatomo đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Inter, thì người hùng của Scudetto và Champions League 2010 Milito lại bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi, thậm chí quá dễ dàng, khi anh chỉ cách thủ môn Frey của Genoa có vài mét. Anh trở thành nạn nhân của một căn bệnh mà chính anh cũng có lẽ không sao hiểu nổi. Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa này anh làm hỏng những cơ hội ngon ăn đến thế. Ở Bergamo, anh thậm chí đánh đầu ra ngoài từ cự li 6 mét trước khung thành Atalanta đã bỏ ngỏ. Trước CSKA Moskva, anh đánh đầu trúng xà ngang khi chỉ cách khung thành có dăm bước chân. Và bây giờ, là tai nạn ở Genova…Sau trận, Ranieri đùa rằng: “Trước sau gì thì tôi cũng đưa cậu ấy đến Đền thánh Đức mẹ của Lòng thương xót (ở Roma-)”. Amen.
Trong 2 trận liên tiếp cách nhau 3 ngày, “chàng lùn” Nagatomo đều ghi những bàn thắng quyết định, do đó mặc nhiên làm thay phận sự của những người như Milito, Pazzini hay Forlan, trong một mùa bóng mà những người khổng lồ ấy trở thành những chú lùn trước khung thành đối phương. Con số 11 cầu thủ Inter ghi bàn mùa này nói lên sức mạnh tập thể của họ, nhưng cũng chỉ ra một điều rất rõ ràng về vấn đề của hàng công, vốn chỉ ghi được 7 bàn/14 trận mùa này (Milito 3, Pazzini 2, Castaignos 1, Forlan 1). Không sao, chừng nào những người khổng lồ vẫn lùn, thì các người lùn thực sự sẽ đóng vai trò của những gã khổng lồ. Coutinho đã làm điều đó trước Cagliari, Cambiasso đã 2 lần lập công, Motta (không lùn chút nào) cũng 2 lần nổ súng, và Inter cứ thế vượt qua cơn bạo bệnh.
Chủ nhật này ở Cesena, Nagatomo sẽ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, ở cái thành phố nhỏ xứ Emilia-Romagna đã cùng anh bùng nổ ở Serie A mùa bóng qua? Tại sao lại không nhỉ, với Nagatomo, một người đã làm được điều tưởng như không thể, trong hoàn cảnh mà đội bóng của anh cũng đang làm điều tương tự?
A.N
Thethaovanhoa.vn