
Với cú đúp vào lưới Siena vòng trước, chân sút người Argentina đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A mùa này với 9 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với thành tích tốt nhất một mùa giải trong sự nghiệp của anh ở Serie A (8 bàn mùa 2008/09 dưới màu áo Napoli). Được biết, trong bản hợp đồng ký với Atalanta hồi đầu mùa có điều khoản: Denis sẽ được thưởng 70.000 euro nếu ghi được 10 bàn thắng/mùa trở lên. Giờ thì anh chỉ còn cách cột mốc 10 bàn đúng 1 lần lập công nữa thôi.
Để có được phong độ tuyệt vời như ngày hôm nay, Denis cần phải cảm ơn HLV Colantuono bởi ông đã tin tưởng anh tuyệt đối. Nên nhớ, sau cú đúp vào lưới Siena vòng trước, Denis từng thổ lộ: “Tại Napoli, người ta không cho tôi nhiều cơ hội ra sân. Tôi rất vui vì đã chứng minh được khả năng khi được Atalanta tin tưởng”. Năm nay đã 30 tuổi, phải mất 3 mùa giải chơi bóng ở Serie A thì Denis mới khẳng định được đẳng cấp của mình. Nhưng thà muộn còn hơn không bao giờ, Denis!
Nhìn phong độ làm bàn của Denis, hẳn Napoli phải nuối tiếc lắm khi để tuột mất anh. Và đội chủ sân San Paolo sẽ còn đau hơn nữa nếu đêm nay họ để người cũ Denis sút tung lưới, trong trận đấu thứ 100 của anh ở Serie A.
Bongdaplus.vn