
Việc chờ đợi Cassano bình phục trước khi mùa bóng này kết thúc giờ đã không còn khả thi. Chính tiền đạo 29 tuổi này cũng xác nhận điều ấy, như một cách để anh tự giảm áp lực.
Cassano không còn trẻ để mơ mộng những điều kỳ diệu như ngày xưa nữa. Ca phẫu thuật tim hồi tháng 10 vừa qua buộc Fanantonio phải xa sân cỏ một thời gian dài, và chính anh cũng khẳng định mình không còn cơ hội dự VCK EURO 2012.
Cassano biết rằng mình cần tới 6 tháng nữa để kết thúc quá trình hồi phục, có nghĩa là vào thời điểm anh có thể chơi bóng, VCK EURO 2012 đã đi tới vòng... bán kết. Chẳng thể có phép màu nào giúp Cassano đạt ước nguyện chơi bóng tại Ba Lan và Ukraine, đây là điều có vẻ quá sức chịu đựng với cá nhân anh. Cassano tỏa sáng lần đầu tiên ở VCK EURO 2004, với một hình ảnh khó phai nhòa, anh đã khóc nức nở ngay sau bàn thắng ở phút chót vào lưới Bulgaria, khi biết rằng nó không đủ để giúp ĐT Italia vượt qua vòng bảng. Nhưng sau đó Cassano không có duyên với các giải đấu lớn, anh không được HLV Lippi chọn vào ĐT Italia dự VCK World Cup 2006 và 2010, chỉ có vai trò rất mờ nhạt ở EURO 2008. Và bây giờ, không còn hy vọng dự EURO 2012...

Cassano nói rằng, niềm vui chơi bóng không thể quan trọng bằng sự sống, nhằm giúp HLV Prandelli không cần tính đến quá trình hồi phục của anh nữa, để tập trung cho việc tìm giải pháp thay thế. Từ khi lên nắm quyền cách đây hơn 1 năm, Prandelli đã trao cho Cassano vai trò quan trọng trong việc phát triển thế công của Azzurri, sự vắng mặt của anh sẽ khiến ĐT Italia gặp lúng túng nhất định. Ngoài ra, về phía Milan, lời nói của Cassano cũng mang ý nghĩa thúc giục BLĐ đội bóng khẩn trương hơn trong việc tìm người thay thế.
PCT Galliani nói Milan sẽ chờ Tevez đến phút cuối của TTCN, nhưng thực hư điều này là rất khó kiểm chứng. Catania không thể đợi Milan lâu như thế, GĐTT Lo Monaco tuyên bố Milan chỉ còn thời hạn đến hôm nay (31/12) để được ưu tiên chiêu mộ Maxi Lopez, sau khi 2 CLB được cho là đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng chân sút người Argentina. Catania không thể tự xem mình như một gã hề trên TTCN để phải chờ đợi xem diễn biến vụ Milan chiêu mộ Tevez.
Đội bóng đảo Sicilia đã sẵn sàng chia tay Maxi Lopez, nhưng họ không nhất thiết phải bán anh sang Milan. Từ lâu, cựu tiền đạo Barca đã là món hàng “hot” trên TTCN Italia, và hiện anh cũng được Fiorentina theo dõi sát sao. Maxi Lopez cũng có thể chấp nhận sang Fio, địa chỉ có phần an toàn hơn cho sự nghiệp của anh khi không phải chịu sức ép cạnh tranh vị trí quá lớn, do Gilardino đã sắp ra đi.
Bongdaplus.vn