- Hai kẻ “lơ đãng” gặp nhau ở một vòng đấu có thể sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua đến Champions League mùa tới. 90 phút hôm nay sẽ chẳng khác gì một bài test cho thực lực và ý chí của cả hai, để tìm ra kẻ xứng đáng tiếp tục cuộc đua đến sân chơi Champions League đầy danh vọng.
Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
Những trận đấu có mặt Roma luôn là những trận khó dự đoán kết quả bậc nhất ở Serie A mùa này. Phong độ của họ cứ bập bùng như một đốm lửa, bắt các romanista phải trải qua hết thái cực này đến thái cực khác. Vòng 29, vừa thắng hoành tráng 5-2 trước Novara, Giallorosi đã “xìu” ngay lập tức với thất bại lấm lưng trắng bụng trên sân của Lecce, đội đang xếp thứ 3 từ dưới lên, trong một trận đấu mà đội chủ nhà đá lơi chân sau khi dẫn 4-0 quá dễ dàng.
Cả Roma và Udinese đều thiếu ổn định- Ảnh Getty
Enrique: “Tôi có lỗi nhưng tôi không từ chức”. Roma giờ cũng bướng bỉnh y như vị tướng của họ: chơi tấn công, áp đặt thế trận trước mọi đối thủ, bằng bất cứ giá nào, trong khi hàng thủ còn nhiều lỗ hổng, khả năng chống phản công kém cỏi. Họ như những chàng công tử bột ưa vẽ vời mà thiếu ý chí vượt khó. Mùa này, gần như hễ cứ bị dẫn trước là Roma thua (10/12 trận), cũng như đã rất nhiều lần mất điểm dù dẫn trước đối phương (trận gặp Milan, Lazio, Juve...). Nó phản ánh sự mong manh và không ổn định của một đội bóng trẻ, được dẫn dắt bởi một HLV tay nghề non kém. Hàng tiền vệ Roma, ngoài De Rossi ra, không còn ai có khả năng đánh chặn (Simplicio chấn thương), tỏ ra rất mong manh trong chống phản công.
Mùa này, đã 4 lần Roma rút ngắn cách biệt với đội xếp thứ 3 xuống chỉ 4 điểm (vòng 12, 22, 24, 28), nhưng sau đó, khoảng cách lại được nới rộng. Khi các đối thủ tiến, họ lùi, lúc các đối thủ lùi, họ lùi theo. Nhóm các đội cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới đều đã chơi cực thất thường, cơ hội bứt lên cho Roma là rất nhiều, nhưng họ chỉ toàn gây thất vọng.
Bên kia chiến tuyến, Udinese cũng có cùng căn bệnh. Ba điểm giành được từ Parma vòng trước mới là trận thắng thứ 2 sau đúng 34 ngày, kể từ chiến thắng trên sân Bologna. Udinese thể hiện sự bất ổn rất rõ kể từ thất bại trước Milan vòng 23, trận đấu mà họ đã chơi hoàn toàn chủ động và dẫn trước, rồi thua ngược, sau đó mất cả Di Natale và Isla vì chấn thương.
Vòng này, khi Lazio đi vào cửa tử ở Juventus Arena, một trận thắng sẽ cực kì quý giá với Udinese. Nếu thắng, họ không chỉ lập tức chiếm vị trí thứ 3 trong trường hợp Lazio thua (khả năng rất lớn), mà còn trực tiếp loại Roma ra khỏi cuộc đua. Bằng không, chí ít, đội bóng của Guidolin cũng sẽ tiếp tục áp sát địch thủ trong cuộc đua đến Champions League mùa tới.
Hai kẻ thất thường sẽ phải loại nhau để minh chứng thực lực và khát khao thật sự của mình, trong hành trình bước ra châu Âu rộng lớn năm sau. Ở Olimpico tối nay, sẽ là một bài test cho tham vọng của cả hai.
Dự đoán: 1-1
Đỗ Hiếu
Các trận còn lại Cơ hội cuối cho Napoli Sau trận thua tai hại Lazio 1-3 ở vòng 31, HLV Mazzarri và tiền vệ Dzemaili vẫn mạnh miệng “Napoli chưa chết, chúng tôi vẫn tin vào vị trí thứ ba”, nhưng người ta đọc được ở thái độ ấy sự sợ hãi thực sự của kẻ không còn nắm được vận mệnh của mình. Dù sao thì cơ hội của Napoli chưa thực sự hết, bởi với việc cả hai đội đứng trên là Lazio và Udinese vòng này đều có nguy cơ thất trận trước các đối thủ mạnh, hy vọng sẽ trở lại với họ nếu thắng Atalanta trên sân nhà. Nhưng đây là cơ hội cuối. Nếu Napoli tiếp tục vấp ngã, họ hầu như đã có thể an phận với suất dự Europa League mùa sau.Trong khi đó, Inter có lẽ sẽ tiếp tục chơi bóng vô tư trước một Siena không còn là điểm hẹn vinh quang như những năm hậu calciopoli. Hãy cổ vũ cho họ và vui mừng cùng họ. Dự đoán cùng Catania8 - Lecce18 (1-0) 2-0 Fiorentina15 - Palermo11 (0-2) 2-1 Genoa17 - Cesena20 (0-2) 2-0 Inter7 - Siena10 (1-0) 3-1 Napoli5 - Atalanta13 (1-1) 3-1 Parma16 - Novara19 (1-2) 2-0 |
Thethaovanhoa.vn