
Cesc Fabregas từng tiết lộ cảm thấy khó có thể thích nghi được hệ thống chiến thuật của ông thày cũ Pep Guardiola, và từ đó đã dấy lên tin cho rằng Fabregas đang tính tới khả năng . Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn của Fabregas, theo Tito Vilanova, mọi thứ đều đang ổn và tốt với sản phẩm của lò đào tạo La Masia.
Cựu tiền vệ Arsenal đã có tên trong đội hình bước ra đường hầm sân Coliseum Alfonso Perez đêm qua, và đã giúp.
“Chúng tôi đã chơi rất tốt ngay từ đầu, và kiểm soát trận đấu suốt trận. Chúng tôi có thể thậm chí ghi thêm bàn thắng”, Vilanova nói trong cuộc họp báo sau trận. “Fabregas đã cho thấy niềm hứng thú và đã chơi rất tốt”.

“Điều này không thực sự có gì đáng để thấy ngạc nhiên, bởi cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ thời gian gần đây. Fabregas đã có một trận đấu tuyệt vời bên cạnh Xavi”.
David Villa, người ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị cũng hòa cùng Vilanova, dành những lời khen cho đồng đội của mình: “Fabregas rất phấn khích sau trận đấu. Tôi cho rằng đó là lý do vì sao anh ấy luôn nở nụ cười”.
Clà tin xấu duy nhất của Barca trong trận gặp Getafe. Trước Puyol, Tito Vilanova đã có trong tay danh sách chấn thương dài bao gồm Andres Iniesta, Alexis Sanchez và Jordi Alba. “Chúng tôi sẽ xem mức độ chấn thương như thế nào khi tiến hành các xét nghiệm vào ngày mai”, Vilanova nói. “Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng, và hy vọng Puyol có thể sớm trở lại”.
Trung vệ 34 tuổi được dự đoán bị căng dây chằng đầu gối, và rất có thể phải cần tới 6 tuần để phục hồi, đồng nghĩa nhiều khả năng anh sẽ lỡ trận Siêu kinh điển tại La Liga vào ngày 08/10.