
Từ Fontas, nhìn lại những cầu thủ không tương lai ở Barca
Fontas nói rằng anh hài lòng với thỏa thuận vừa đạt được cùng Mallorca. Cầu thủ 22 tuổi này cho biết: “Tôi phải nắm lấy cơ hội này bằng tất cả sự nhiệt tình và khả năng của mình. Tôi rất hài lòng khi có mặt ở đây. Tôi đã gặp nhiều khó khăn tại Barca sau thời gian chấn thương. Vì thế, tôi phải tận dụng tối đa cơ hội này”.
Ngoài vị trí trung vệ, Fontas có thể đá như một tiền vệ phòng ngự hoặc một hậu vệ trái. Fontas sẽ là giải pháp thay thế cho Joao Victor của Mallorca đang dưỡng thương dài hạn.
Nhân sự kiện này, dưới đây là chùm ảnh về một số tài năng trẻ đã phải rời Barca những năm gần đây vì không có chỗ đứng.
Giovanni Dos Santos: Được HLV Frank Rijkaard trao cơ hội, Dos Santos đã có sự khởi đầu khá ấn tượng. Nhưng anh rời CLB ngay mùa Hè đầu tiên Guardiola xuất hiện

Marc Crosas: Một tiền vệ đã bảo đảm vị trí của mình tại đội hình một cho đến khi Sergio Busquets được phát hiện.

Gai Assulin: Cầu thủ sinh tại Israel đã lắng nghe một lời đề nghị từ Premier League. Thay vì kiên nhẫn chờ đợi cơ hội với Barca, anh đã chuyển đến Anh và sau đó chìm nghỉm.

Jeffren Suarez: Từ chỗ được Guardiola ưa thích nhưng không tận dụng cơ hội và phải chuyển đến Benfica năm 2010.

Victor Sanchez: Khi mới xuất hiện, anh được Guardiola ca ngợi là một hậu vệ đa năng. Nhưng sau đó vẫn bị đem cho mượn trước khi bán sang Thụy Sỹ mùa Hè năm ngoái.

Bojan Krkic: Một trong những tài năng sáng giá nhất của lò La Masia nhưng đáng tiếc lại sinh cùng thời với nên không có cơ hội cạnh tranh. Hiện Bojan đang chơi cho AC Milan và vẫn hy vọng một ngày trở lại Barca nhưng xem chừng rất khó.

Nolito: Barca bỏ rơi cầu thủ này ngay lúc họ đang cần một tiền đạo nhất vì những chấn thương. Trước đó, anh đã chơi một số trận và đã ghi được bàn, nhưng không đủ thuyết phục Guardiola.
