
Tito Vilanova: Tôi chẳng có thù oán gì với Mourinho
>>
Bộ đôi này từng trở thành nhân vật chính trên mặt báo hồi năm ngoái sau trận Siêu cúp với hành động móc mắt Tito Vilanova, khi đó là trợ lý Pep Guardiola, của Jose Mourinho. Và mới đây, người Catalunya đã nối đóa sau khi ông bầu người Bồ không phải nhận bất cứ án phạt nào vì hành động đó.
Dù vậy, Vilanova khẳng định đã vứt bỏ sự cố đó ra sau lưng và chỉ tập trung cho thử thách tiếp bước Guardiola tại sân Nou Camp.
“Tôi không nghĩ tôi có mối quan hệ không tốt với Jose Mourinho”, HLV mới của đội bóng khổng lồ xứ Catalunya nhấn mạnh.
“Thật sự mệt mỏi sau một năm mà chúng ta vẫn nói về vụ việc này. Tôi chấp nhận quyết định (tha thứ cho Mourinho) như một huấn luyện chuyên nghiệp”.

Javi Martinez (Bilbao) mới là mối quan tâm hiện tại của Tito Vilanova
Vilanova sau đó đã hướng câu chuyện sang kế hoạch trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè chuẩn bị cho mùa giải mới của Barcelona, với tiết lộ sẽ không đưa về Nou Camp thêm một tiền đạo nữa và cho rằng đội hình hiện tại hoàn toàn đủ khả năng giành các danh hiệu.
“Chúng tôi sẽ không mua tiền đạo vì không cần. Chúng tôi đã có nhiều lựa chọn đẳng cấp”, Vilanova cho biết.
“Nếu có thể mua về một tân binh có thể đảm nhiệm vai trò trung vệ và tiền vệ trung tâm, đó mới là điều tuyệt vời. Nếu không, chúng tôi sẽ tìm ở đội hình dự bị. Javi Martinez (Ahtletic Bilbao) là mẫu cầu thủ chúng tôi đang tìm kiếm, giống như nhiều cái tên khác, nhưng tôi không thể nói ra cái tên cụ thể”.
“Javi Martinez có thể chơi ở hàng phòng ngự và tiền vệ, nhưng việc ký hợp đồng với cậu ấy còn tùy thuộc vào năng lực tài chính của đội bóng”, Vilanova kết luận.