
Tây Ban Nha càng ngày càng giống "gánh xiếc rong"
Có một chi tiết rất đáng nói ở trận giao mới đây của ĐT Tây Ban Nha, trước đội khách Saudi Arabia hồi tháng 9. Đó là trận đấu kỷ niệm lần thứ 100 tiền đạo Fernando Torres thi đấu cho ĐTQG. Một cột mốc đáng chú ý với một tên tuổi của bóng đá xứ sở Bò tót như thế mà hầu như chẳng mấy người quan tâm. Báo chí Tây Ban Nha cũng không mặn mà lắm với sự kiện này, đặc biệt khi Torres không thể sút tung lưới Saudi Arabia dù trận này, Tây Ban Nha thắng 5-0.
Những người yêu bóng đá xứ sở Bò tót không phải không quan tâm và dành tình cảm cho Torres. Họ vẫn yêu quý anh, bất chấp phong độ của chân sút đang khoác áo CLB Chelsea khá phập phù trong màu áo

Không hiểu vì lý do gì, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) toàn chọn cho thầy trò HLV Del Bosque những “quân xanh” không xứng tầm, kể từ khi họ đăng quang ở EURO 2012. Người ta đồ rằng, RFEF sợ phải lặp lại cảnh bẽ bàng như sau khi đội bóng xứ sở Bò tót lên ngôi vô địch tại World Cup 2010: Lúc đó, nhà ĐKVĐ thế giới đã liên tiếp phải ăn những “quả đắng” trong các loạt trận giao hữu trước các đối thủ mạnh như trận hòa Mexico 1-1, thua Argentina 1-4, thua Bồ Đào Nha 0-4...
Kể từ khi vô địch EURO 2012, ngoài trận giao hữu với Saudi Arabia, ĐT Tây Ban Nha trước đó còn “đá vui” với một kẻ vô danh tiểu tốt khác là Puerto Rico. Tiếng là thi đấu để thử nghiệm, nhưng không biết các siêu sao của xứ sở Bò tót rút ra được những kinh nghiệm gì khi phải vừa đá vừa cầm chừng cho các đối thủ đủ sức theo kịp. Và không biết sau những màn rượt đuổi trên sân đầy tình hữu hảo đó, HLV Del Bosque phát hiện ra được những gì để tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đội hình?
Chỉ biết rằng, các CLB ở La Liga, trong đó chủ yếu là Real Madrid và Barca đang lo méo mặt. Việc những siêu sao của họ bị lôi cổ về làm nghĩa vụ quốc gia cho những cuộc chơi vô bổ đó dẫn đến những hệ lụy không nhỏ. Liên tục bị vắt kiệt sức ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, một loạt tên tuổi trong đội hình tuyển Tây Ban Nha hiện dính “virus FIFA”. Nó đặc biệt trở nên nhức nhối ở Bernabeu, khi HLV Jose Mourinho mất 7 cầu thủ vì dính “virus FIFA” gồm: Marcelo, Arbeloa, Coentrao, Khedira, Higuain, Benzema và Varane.
Không quá khó hiểu khi HLV Mourinho đang kịch liệt chỉ trích RFEF và phản đối việc các học trò của ông phải về tuyển đá những trận giao hữu vô bổ vì những mục đích bên ngoài bóng đá. Có tin, do quá bức xúc, Người đặc biệt mới đây tuyên bố sẽ không nhả cầu thủ về cho ĐT TBN, để họ phải vất vả đến Panama thi đấu giao hữu ngày 14/11/2012.
BẠN CÓ BIẾT?
ĐT Tây Ban Nha đã đá 15 trận trong năm nay. Thành tích của họ là vô cùng ấn tượng với 12 trận thắng, 3 hòa. Đáng chú ý, họ chỉ thủng lưới 4 bàn và sút tung lưới các đối thủ 37 lần, trong đó có 19 bàn được ghi trong các trận giao hữu.