
Real: Mourinho và các học trò mâu thuẫn sâu sắc
Trong khi các cầu thủ cho rằng sự bắt đầu tồi tệ tại Liga là do thể lực bị hao tổn vì một giai đoạn tiền mùa bóng được chuẩn bị một cách kém cỏi thì HLV Mourinho đánh giá nguyên nhân nằm ở sự thiếu nhiệt huyết của các cầu thủ.
Theo tiết lộ từ tờ Marca, với Real Madrid, hôm qua là một ngày dành cho sự suy ngẫm. Đã không có một cuộc nói chuyện nào và cũng không có chuyện Mourinho nổi cáu. Chỉ có công việc, nhẹ nhàng cho các cầu thủ chính thức và nặng hơn cho các thành phần dự bị. Tuy nhiên, trong đầu các cầu thủ vẫn còn vang lên những lời chỉ trích của “Người duy nhất”.

, trước Sevilla, HLV người Bồ Đào Nha định chỉnh đốn các học trò bằng những phê phán nặng nề, gọi họ là những cầu thủ thiếu nhiệt huyết, không coi bóng đá là ưu tiên trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bài lên lớp của Mourinho lại gây tác động ngược khi các cầu thủ cho rằng nguyên nhân nằm ở sự chuẩn bị không tốt ở giai đoạn tiền mùa bóng.
Các cầu thủ thừa nhận họ đã chơi không tốt nhưng đổ lỗi cho vấn đề thể lực. Nhiều người đánh giá chuyến đi Mỹ ở giai đoạn tiền mùa bóng là “vô ích và kiệt lực” vì đi lại quá nhiều và làm việc quá ít, vì chỉ ở trong nước Mỹ họ đã phải bay nội địa tới bốn lần.
Trong khi đó, Mou lại cho rằng vấn đề không nằm ở thể lực mà ở cái đầu của các cầu thủ, nói chính xác là . HLV người Bồ Đào Nha không hiểu tại sao các cầu thủ lại buông xuôi sau khi mới giành được một Liga, một chiếc Cúp Nhà vua và một Siêu cúp.

Nói một cách cụ thể hơn, khi chỉ trích các học trò không nghĩ tới bóng đá trong đầu, Mourinho muốn nhắc tới việc Arbeloa, Xabi và Casillas dành cả một buổi sáng để tham dự các hoạt động quảng cáo cho các đôi giày mới của họ vào hôm thứ Năm vừa qua, sau 10 ngày tập trung cùng đội tuyển quốc gia.
Cơn điên tiết của Mourinho làm cho các cầu thủ phật ý. Họ cho rằng HLV cần nói điều đó một cách kín đáo, trong phòng thay đồ, chứ không thể tuyên bố trước các phương tiện truyền thông, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Mourinho làm như vậy. Và đây cũng không phải lần đầu tiên các cầu thủ “bật lại” ông thầy của mình khi cho rằng chính Mourinho mới là người có lỗi, làm cho họ kiệt lực vì một giai đoạn tiền mùa bóng bất hợp lý.
Rõ ràng, vết nứt giữa HLV và các cầu thủ ở Madrid đang ngày càng lớn lên.