Real Madrid: Chiến thắng nhỏ, bước tiến lớn
VẬN CỦA KỀN KỀN
Trên thực tế, Valencia hoàn toàn có lý do để cho rằng mình đã bị số phận hắt hủi ở Bernabeu. Bởi trong màn khởi đầu của “tour đấu mini” với 3 cuộc chạm trán liên tiếp với Real Madrid, họ chơi không hề tệ.
Để bảo vệ khung thành của thủ môn Guaita, HLV Ernesto Valverde đã dựng lên cả một “bức tường đá granite” (bình luận của tờ ABC). Còn đọ sức tấn công, Valencia thậm chí còn nhỉnh hơn khi tung ra tổng cộng 18 cú sút, trong khi đội chủ nhà chỉ có 17 quả.
Nhưng các con số không nói lên tất cả. Vì nếu như Real Madrid có tới 8 pha dứt điểm trúng mục tiêu và 2 trong số này trở thành bàn thắng, thì chỉ 5/18 cú sút của đội khách tìm đến khung thành của Casillas, và đổi lại là... 0 bàn thắng. Trong một ngày đen đủi, các chân sút của Valencia đã không thể đánh bại hàng phòng ngự Kền kền trắng và đặc biệt là thủ thành Casillas, người đã có một pha cứu thua không tưởng sau cú bẻ lòng từ khoảng cách 3 mét của Jonas.
Cộng với hệ quả từ tiếng còi méo của trọng tài Muniz Fernandez, Valencia đành chịu thất bại. Và nếu nhìn từ một góc độ, đó là kết quả có phần bất công với đội chủ sân Mestalla. Nhưng lật lại vấn đề, Real Madrid không thắng nhờ may mắn. Vì phải thừa nhận rằng họ đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều so với những màn trình diễn nhạt nhòa trước đó.
Trong ngày Ronaldo im tiếng, Benzema đã có bàn thắng thứ 11 mùa này sau pha nhả bóng tinh tế của Khedira, tiền vệ đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi chơi nhô cao và được giải phóng bớt nhiệm vụ “dọn dẹp”. Những đường lên bóng của Kền kền trắng cũng có ý đồ rõ rệt và độ sát thương lớn hơn. Ngoài ra, các điều chỉnh của HLV Mourinho cũng đem lại tác động tích cực. Trong đó, ấn tượng nhất chính là Coentrao, khi hậu vệ được tung vào sân thay Marcelo này chính là người căng ngang khiến Guardado đá phản lưới nhà.
THẮP LỬA NIỀM TIN
Mourinho kỷ niệm trận đấu thứ 600 trong sự nghiệp với chiến thắng 2-0 trước Valencia
Tất nhiên, không phải tất cả đều là mầu hồng trong ngày Mourinho kỷ niệm trận đấu thứ 600 trong sự nghiệp. Bên cạnh những điểm sáng nói trên là khá nhiều mảng tối. Ở lần trở lại sau 3 tháng dưỡng thương, Marcelo đã bị Joao Pereira và Piatti quần cho chóng mặt bên cánh trái. Tại cánh đối diện, Essien cũng khá chật vật với nhiệm vụ hóa giải Guardado. Đó là chưa kể, cả Oezil lẫn Modric cũng đều có một trận đấu nhạt nhòa.
Tuy vậy, chiến thắng có thể xóa mờ đi tất cả. Hơn thế, trận đấu này còn tạo một cú hích tinh thần quan trọng cho Kền kền trắng. Nhất là trong bối cảnh họ còn gặp Valencia thêm 2 lần nữa ở La Liga và Cúp Nhà Vua, chưa kể các màn chạm trán nảy lửa với Man United tại vòng knock-out Champions League. Nói cách khác, đây là chiến thắng nhỏ ở một giải đấu không quan trọng, nhưng có thể sẽ là bước tiến lớn với Real Madrid. Và cũng không phải vô cớ mà tờ Marca thân Real đã ca ngợi trận thắng Valencia này bằng cái tít “La copa de la vida”, hay “Chiếc cúp của cuộc đời”.