
Real Madrid: Báo động hàng công
Tuy nhiên, hai cuộc đối đầu của Real Madrid trước Atletico gần đây tại Siêu cúp Tây Ban Nha lại cho thấy một thông số đáng lo ngại: chỉ một bàn thắng trong 180 phút. Đó là một sự khô hạn hiếm có so với những mùa bóng vừa qua. Trong 4 năm trở lại đây, chưa bao giờ hiệu quả ghi bàn của đội bóng áo trắng xuống dưới mức 2 bàn/trận. Cụ thể là 2,3 bàn/trận ở mùa bóng 2010/11; 2,8 ở mùa 2011/12; 2,3 ở mùa 2012/13; và 2,4 ở mùa bóng 2013/14. Thậm chí, xa hơn một chút, trong mùa bóng lịch sử của Jose Mourinho, Real còn giành La Liga với 100 điểm, ghi 121 bàn thắng, trung bình 3,1 bàn/trận.

Ronaldo vẫn chưa có phong độ tốt nhất
Ngoài hiệu quả dứt điểm đáng lo ngại nói trên, điều làm cho các CĐV của đội bóng Hoàng gia không cảm thấy yên tâm khác là trách nhiệm ghi bàn luôn rơi vào Ronaldo (3 bàn), Bale (2) và James Rodriguez (1). Tiền đạo người Pháp Benzema lặn mất tăm, tương tự như các tiền vệ tấn công Di Maria, Modric, Isco.

James Rodriguez vẫn chưa hòa nhập tốt với đội bóng mới
Điều này cũng có nghĩa là nhà cầm quân người Italia tin rằng cơn hạn bàn thắng hiện nay chỉ là tạm thời và khả năng dứt điểm của đội bóng áo trắng sẽ quay trở lại nhanh thôi. Đáng tiếc là cho đến lúc này, vì thiếu hiệu quả trong khâu ghi bàn, Real Madrid đã đánh mất một danh hiệu và mất luôn cả tham vọng làm một cú “ăn 6” như Barca đã làm được trong năm đầu tiên của Pep Guardiola (vô địch La Liga, Cúp Nhà vua, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB).