Luka Modric
Hôm qua rộ lên tin đồn rằng Modric đã đạt thỏa thuận cá nhân với đội chủ sân Santiago Bernabeu. Bất kể tin này có chính xác đến đâu thì Modric cũng không thể trở thành người của Real ngay lập tức. Việc của anh lúc này là phải kiên nhẫn… chờ đợi.
Vào ngày 15/7 tới, toàn đội Real mới hội quân chuẩn bị cho mùa bóng mới. Nhưng ngay bây giờ, chủ tịch Florentino Perez sẽ phải nhấn ga thúc đẩy quá trình hoàn thiện nhân sự. Nhiệm vụ rất rõ ràng, ông cùng các cộng sự sẽ phải giúp Kaka, Hamit Altintop, Lass Diarra, Fernando Gago và Ricardo Carvalho tìm bến đỗ mới.
Kaka có thể sẽ rời Real trong mùa Hè này
Nguyên nhân không phải vì Real thiếu tiền mặt để mua Modric nên cần bán cầu thủ. Mà trong trường hợp hiện tại, đội hình của HLV Jose Mourinho đang phình to. Thực tế là Real vẫn chưa bán bất kỳ ai trong đội hình 23 người mùa giải trước. Đã vậy, họ vừa nhận Gago trở lại sau thời gian cho mượn tại AS Roma và thêm hai tài năng được bổ sung từ đội trẻ là Alvaro Morata và Jesus.
26 người là quá nhiều cho một đội bóng (theo quan điểm của Mourinho). Thế nên, Perez cần ưu tiên cắt giảm nhân sự trước khi nghĩ đến tăng cường bất kỳ ai. Chỉ có điều, Perez phải làm điều đó nhanh chóng bởi Modric không muốn đợi lâu. Cầu thủ này đã nói rằng anh muốn tương lai của mình được giải quyết trước ngày 18/7, thời điểm anh phải trở về London để tập luyện với Tottenham.
Hiện tại, Real vẫn tin tưởng họ đang nắm giữ một thỏa thuận chắc chắn với Modric. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, khó nói trước điều gì. Nhất là khi Chelsea đã trở lại cuộc đua và sẵn sàng đưa ra một mức giá khiến Tottenham xiêu lòng.
Nguồn Bongdaplus