
Real chưa tìm ra thuốc chữa 'cơn đau' ở hàng công
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều mặt, “Kền kền trắng” vẫn không sao xuyên thủng được mành lưới của Valerenga bởi nhiều mắt xích của họ đã chơi dưới sức. Đơn cử như trường hợp của tiền đạo được vào sân thay người trong hiệp 2 Borja Mayoral. Cũng giống như tiền vệ Martin Odegaard, Mayoral tỏ ra khá lúng túng khi chưa có nhiều cơ hội được thi đấu cho đội 1.
Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Lucas Vazquez lại không cho thấy anh có khả năng gì đặc biệt ngoài tốc độ. Tuy bị oan khi không thể mang về cho Real một quả penalty rõ ràng ở phút 87, song thực sự những đóng góp của cầu thủ này cho “Kền kền trắng” là hết sức hạn chế.

Real (áo trắng) đã tịt ngòi ở 4/7 trận giao hữu diễn ra trong Hè này
Nếu có cầu thủ nào xứng đáng phải nhận nhiều lời chỉ trích nhất, thì người đó phải là Gareth Bale. Trong những trận đấu vừa qua, Bale liên tục được HLV Benitez thử nghiệm ở vị trí hộ công. Đáp án chung cho những bài test ấy chỉ được gói gọn trong 2 từ: thất vọng. Khi bị ép đá ở trung lộ với nhiệm vụ tiếp đạn cho tuyến trên, cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đơn giản là không thể phát huy được khả năng bứt tốc kinh hoàng khi không có nhiều khoảng trống để hoạt động.
Với việc có đến 4 trận Real bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương (trước trận đấu với Valerenga, Real từng hòa Milan 0-0 rồi mới thắng ở những loạt đá luân lưu, thua Bayern 0-1 và hòa Roma 0-0 rồi thua ở loạt “đấu súng”), tất nhiên HLV Benitez vẫn còn nhiều việc để làm nếu muốn biến đội bóng của ông trở thành cỗ máy chiến thắng.
Cũng may là sức ép dành cho ông chưa quá lớn bởi thời gian qua Real có dịp tung ra sân đội hình với 3 mũi nhọn xuất sắc nhất là Bale, Benzema và Ronaldo (BBC). Một khi BBC trở lại, HLV Benitez có quyền hy vọng đội bóng của ông sẽ cải thiện được khả năng tấn công đang bị đặt trước dấu hỏi rất lớn.