Trung vệ của Barcelona chấn thương trong trận derby với Espanyol và thứ Bảy này (12/5) sẽ phải lên bàn mổ kèm bệnh án nghỉ 6 tuần.
Vấn đề là sau khi báo tin dữ cho HLV Del Bosque, “Puyi” đã viết trên trang mạng xã hội là: “Chúc ngủ ngon! Cảm ơn vì những lời động viên của tất cả. Chuyện đó sẽ sớm kết thúc”. Ngay lập tức, báo giới TBN liền tung tin “Puyi” sẽ nhân dịp này chia tay ĐTQG.
Nhưng phát biểu trong buổi họp báo chiều qua, trung vệ 34 tuổi này đã bác bỏ thông tin đó. “Chắc chắn tôi sẽ từ giã sự nghiệp quốc tế, nhưng tôi muốn thực hiện điều đó trên sân chứ không phải trong phòng mổ.
Chấn thương là chuyện thường gặp trong bóng đá và tuy nó đến ở thời điểm tệ hại nhất, tôi vẫn rất lạc quan. Tôi vẫn muốn chơi bóng thêm 5-6 năm nữa nhưng tất nhiên, sẽ chỉ trở lại khi đạt 100% thể lực”, Puyol tuyên bố.
Ngoài ra, thủ quân của Barca cũng khẳng định, anh sẽ chưa vội chia tay cho đến khi có tròn 100 trận trong màu áo ĐT TBN. Đó là cột mốc mà mới có 4 người là Casillas (128 trận), Zubizarreta (126), Xavi (108), Raul (102) vượt qua và Puyol đã tiến rất sát với 99 lần khoác áo ĐTQG.
Đồng thời, trung vệ tóc xù này cũng tiết lộ là dù không kịp bình phục cho EURO 2012, anh vẫn sẽ lên đường tới Ba Lan để sát cánh cùng đồng đội. Tất nhiên, Puyol sẽ không góp mặt ở trên sân, mà chỉ xuất hiện với tư cách một CĐV nhiệt thành nhất. Xét cho cùng, đó cũng là tất cả những gì anh có thể làm được trong bối cảnh giấc mộng đạt mốc “centenario” (100 trận khoác áo ĐTQG) tại EURO đã tan thành bọt nước.
Bongdaplus.vn